Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ"

Ái Vân |

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc từ mốc son 75 năm trước đến nay.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" diễn ra tối 1.9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã mở đầu với hòa tấu kèn cùng dàn nhạc, ca khúc "Mười Chín tháng Tám" (sáng tác Xuân Oanh), Lời Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" (sáng tác Hoàng Hà).

Chương trình nghệ thuật này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2020) và Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2020).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Dự chương trình có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh...

Đến dự còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" được chia làm 3 chương, có sự kết hợp những cảm xúc nồng nàn, sâu lắng về đất nước, con người Việt Nam; tái hiện hành trình vĩ đại của dân tộc từ mốc son 75 năm trước đến nay, thông qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tiết mục mở màn chương trình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN
Tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ". Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trong đó, chương đầu có tên gọi "Đất nước", mở ra cuốn sử thi thời dựng nước với những hình ảnh gần gũi, thân quen, khắc họa sâu sắc bằng âm nhạc hình tượng đất nước hàng ngàn năm lịch sử và truyền thống yêu nước. Trong phần này, các nghệ sỹ gửi tới khán giả hoạt cảnh thơ múa "Đất nước" (thơ Nguyễn Khoa Điềm), hát múa "Đất nước lời ru" (sáng tác Văn Thành Nho), "Đất nước" (nhạc Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên), “Làng tôi” (sáng tác Hồ Bắc), “Biển hát chiều nay” (sáng tác Hồng Đăng)...

Chương 2 mang tên "Khát vọng hòa bình" đưa công chúng đi dọc chiều dài lịch sử của đất nước, qua 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng đầy vinh quang, hào hùng, ngời sáng niềm tin tất thắng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta.

Câu chuyện của đất nước anh hùng được kể bằng âm nhạc với những ca khúc cách mạng đi vào lòng người trong từng giai đoạn lịch sử, thấm đẫm niềm tin, sự tự hào về sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, quyết tâm giành độc lập, thống nhất dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập... Có thể kể đến các tác phẩm nổi tiếng như “Đường chúng ta đi” (sáng tác Huy Du), “Giải phóng Điện Biên” (âm nhạc của Văn Cao, Đỗ Nhuận, Hoàng Vân), “Bài ca hy vọng” (sáng tác Văn Ký), “Dáng đứng Việt Nam” (âm nhạc Nguyễn Chí Vũ, thơ Lê Anh Xuân)...

Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh Thanh Tùng/TTXVN
Tiết mục văn nghệ trong chương trình nghệ thuật đặc biệt. Ảnh Thanh Tùng/TTXVN

Chương 3 "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" cũng là chủ đề chính của chương trình. Trong phần này, công chúng được thưởng thức các tác phẩm “Đất nước tình yêu” (sáng tác Lệ Giang), “Hà Nội niềm tin và hy vọng” (sáng tác Phan Nhân), “Trên công trường rộn tiếng ca (sáng tác Ngô Quốc Tính), “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” (sáng tác Nguyễn Văn Thương) và liên khúc hát múa kết thúc “Tình em biển cả” (sáng tác Nguyễn Đức Toàn), “Việt Nam quê hương tôi” (sáng tác Đỗ Nhuận).

 
Ảnh Thanh Tùng/TTXVN

"Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" là chương trình thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm tôn vinh những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc; xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.

Ảnh Thanh Tùng/TTXVN
Ảnh Thanh Tùng/TTXVN
Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc"

Phạm Đông - Vương Trần |

Báo Nhân Dân vừa phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội giới thiệu sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.

Lá cờ còn, Tổ quốc còn

HƯNG THƠ |

Bây giờ, trong Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), cột cờ giới tuyến có chiều cao 38,6 mét với lá cờ Tổ quốc có diện tích 73,5m2 lúc nào cũng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời. Cứ gần dịp lễ 30.4 hay 2.9, thường là vào sáng sớm, ông Lê Công Hường (SN 1936, trú tại thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) ra sân nhà, đứng nghiêm nghị nhìn về phía cột cờ giới tuyến, lòng trào dâng những xúc cảm khó tả.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 chặng thứ ba tại Côn Đảo

Ái Vân - Hoàng Long |

Ngày 26.7, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đơn vị đồng hành đã tổ chức chặng thứ ba Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2020 với chủ đề “Tháng bảy tri ân”, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Nhân Dân giới thiệu cuốn sách "Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc"

Phạm Đông - Vương Trần |

Báo Nhân Dân vừa phối hợp với Nhà xuất bản Lao động - Xã hội giới thiệu sách “Vì sự thật lịch sử, vì tình yêu Tổ quốc”.

Lá cờ còn, Tổ quốc còn

HƯNG THƠ |

Bây giờ, trong Khu di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (tỉnh Quảng Trị), cột cờ giới tuyến có chiều cao 38,6 mét với lá cờ Tổ quốc có diện tích 73,5m2 lúc nào cũng kiêu hãnh tung bay trên bầu trời. Cứ gần dịp lễ 30.4 hay 2.9, thường là vào sáng sớm, ông Lê Công Hường (SN 1936, trú tại thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) ra sân nhà, đứng nghiêm nghị nhìn về phía cột cờ giới tuyến, lòng trào dâng những xúc cảm khó tả.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2020 chặng thứ ba tại Côn Đảo

Ái Vân - Hoàng Long |

Ngày 26.7, tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng đơn vị đồng hành đã tổ chức chặng thứ ba Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2020 với chủ đề “Tháng bảy tri ân”, kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020).