Bạc Liêu: Phát động trồng cây nhớ Bác

NHẬT HỒ |

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng ngày 19.5, tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, Sở NNPTNT phối hợp với Tỉnh đoàn và huyện Hòa Bình tổ chức lễ phát động trồng cây nhớ Bác.

Hàng năm, tỉnh Bạc Liêu đều chỉ đạo các địa phương phát động phong trào toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, từ đó phong trào ngày càng phát triển, trở thành một nét đẹp văn hóa, mang lại lợi ích to lớn trong việc bảo vệ môi trường nông thôn. Đến nay, phần lớn các tuyến đường trung tâm, liên huyện, liên xã được trồng nhiều loại cây xanh, tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, độ che phủ của rừng tập trung và cây phân tán, cây lâu năm vẫn còn ở mức thấp, chỉ đạt 11,5% diện tích tự nhiên, trong khi bình quân cả nước là 41,9%.

Chính thức phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác (ảnh Nhật Hồ)
Chính thức phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Ảnh: Nhật Hồ

Tại lễ phát động, ông Lưu Hoàng Lưu, Giám đốc Sở NNPTNT Bạc Liêu kêu gọi mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện của mình hãy góp phần vào việc trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh; tạo nên môi trường trong lành, tươi đẹp. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tham gia tích cực vào phong trào xã hội hóa trồng cây xanh, ủng hộ kinh phí để trồng cây trên các tuyến đường nông thôn.

Sau buổi lễ, lãnh đạo tỉnh và toàn thể đại biểu tiến hành trồng 500 cây xanh trên tuyến đường ven kênh thuộc ấp Thống Nhất, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

Sau lễ phát động lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng trồng cây phân tán (ảnh Nhật Hồ)
Sau lễ phát động lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu cùng trồng cây phân tán. Ảnh: Nhật Hồ

Được biết, nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh phát động trồng 36.000 cây xanh ở các huyện, thị, thành phố.

Lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên trồng cây đời đời nhớ ơn Bác (ảnh Nhật Hồ)
Lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Ảnh: Nhật Hồ
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông từ bỏ vị trí phó giám đốc về làm dép cao su Bác Hồ

Nhật Vũ |

Mặc dù chưa hề biết làm dép cao su và bán dép cao su như thế nào nhưng anh Nguyễn Tiến Cường (con rể nghệ nhân làm dép cao su Bác Hồ Phạm Quang Xuân) vẫn quyết tâm làm sống lại những đôi dép cao su huyền thoại của lịch sử. Từ bỏ vị trí phó giám đốc một công ty phần mềm, trải qua nhiều áp lực và thất bại giờ đây những đôi dép cao su của "Vua dép lốp" đã có mặt ở 60 quốc gia trên thế giới và được đông đảo người dân Việt Nam và bạn bè thế giới ưa chuộng.

Hết đời cha tới đời con làm giỗ Bác Hồ

Kỳ Quan |

Một cán bộ về hưu đã dành tiền lương hưu của mình để xây cất ngôi nhà thờ cúng và làm giỗ Bác Hồ hằng năm. Khi người cha qua đời, người con tiếp tục việc làm đầy ý nghĩa ấy.

Người nông dân hơn 30 năm sưu tập ảnh về Bác Hồ

VƯƠNG YẾN ANH |

Hơn 30 năm dày công sưu tập ảnh Bác Hồ, đến nay, ông Trần Văn Cao (83 tuổi, thôn Đại Phẩm, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã hoàn thành tâm nguyện của mình: Xây dựng được Phòng lưu niệm Bác Hồ, viết xong sử ca về Đảng, Bác Hồ và Cách mạng Việt Nam.

Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 kể lại giây phút bất ngờ được gặp Bác Hồ

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

"2 lần được gặp Bác Hồ là 2 khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" là câu nói được bà Vũ Thị Sen - Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 - nhắc đi nhắc lại mỗi khi kể về kỷ niệm được gặp Bác. Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng từng lời căn dặn của Bác vẫn luôn là điều mà bà Sen hướng đến, dù công tác ở đâu, trên bất kì cương vị nào.

Hải Phòng: Thả 130 con thiên nga nhân kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

Mai Dung |

130 con thiên nga được thả xuống sông Tam Bạc (Hải Phòng) vào đúng dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngôi nhà Bác Hồ từng ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Anh Nhàn - Anh Tú |

Trước khi rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng lưu lại ở một số địa điểm. Qua thời gian, có nơi vẫn còn kiến trúc cũ, có nơi đã thay đổi nhưng tất cả đều gợi nhớ tới những ngày tháng hoạt động cách mạng của Bác cùng những đồng chí của mình.

Trưng bày nhiều hiện vật quý về Bác Hồ với công nhân và công đoàn

Đỗ Phương - Hải Nguyễn |

Ngày 18.5, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Những kỷ vật thiêng thiêng về Bác Hồ bên dòng sông Tiền

Kỳ Quan |

Trải qua những năm chiến tranh gian khổ, rồi đất nước hòa bình, thống nhất, người dân Tiền Giang luôn một lòng thành kính hướng về Bác Hồ, đi theo con đường  Bác đã chọn. Nhiều hình ảnh, kỷ vật còn lưu lại thể hiện tình cảm thiêng liêng đó.

Người đàn ông từ bỏ vị trí phó giám đốc về làm dép cao su Bác Hồ

Nhật Vũ |

Mặc dù chưa hề biết làm dép cao su và bán dép cao su như thế nào nhưng anh Nguyễn Tiến Cường (con rể nghệ nhân làm dép cao su Bác Hồ Phạm Quang Xuân) vẫn quyết tâm làm sống lại những đôi dép cao su huyền thoại của lịch sử. Từ bỏ vị trí phó giám đốc một công ty phần mềm, trải qua nhiều áp lực và thất bại giờ đây những đôi dép cao su của "Vua dép lốp" đã có mặt ở 60 quốc gia trên thế giới và được đông đảo người dân Việt Nam và bạn bè thế giới ưa chuộng.

Hết đời cha tới đời con làm giỗ Bác Hồ

Kỳ Quan |

Một cán bộ về hưu đã dành tiền lương hưu của mình để xây cất ngôi nhà thờ cúng và làm giỗ Bác Hồ hằng năm. Khi người cha qua đời, người con tiếp tục việc làm đầy ý nghĩa ấy.

Người nông dân hơn 30 năm sưu tập ảnh về Bác Hồ

VƯƠNG YẾN ANH |

Hơn 30 năm dày công sưu tập ảnh Bác Hồ, đến nay, ông Trần Văn Cao (83 tuổi, thôn Đại Phẩm, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã hoàn thành tâm nguyện của mình: Xây dựng được Phòng lưu niệm Bác Hồ, viết xong sử ca về Đảng, Bác Hồ và Cách mạng Việt Nam.

Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 kể lại giây phút bất ngờ được gặp Bác Hồ

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

"2 lần được gặp Bác Hồ là 2 khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi" là câu nói được bà Vũ Thị Sen - Cựu vô địch bơi lội Ganefo 1966 - nhắc đi nhắc lại mỗi khi kể về kỷ niệm được gặp Bác. Đã hơn 50 năm trôi qua, nhưng từng lời căn dặn của Bác vẫn luôn là điều mà bà Sen hướng đến, dù công tác ở đâu, trên bất kì cương vị nào.

Hải Phòng: Thả 130 con thiên nga nhân kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Hồ

Mai Dung |

130 con thiên nga được thả xuống sông Tam Bạc (Hải Phòng) vào đúng dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngôi nhà Bác Hồ từng ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước

Anh Nhàn - Anh Tú |

Trước khi rời Bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng lưu lại ở một số địa điểm. Qua thời gian, có nơi vẫn còn kiến trúc cũ, có nơi đã thay đổi nhưng tất cả đều gợi nhớ tới những ngày tháng hoạt động cách mạng của Bác cùng những đồng chí của mình.

Trưng bày nhiều hiện vật quý về Bác Hồ với công nhân và công đoàn

Đỗ Phương - Hải Nguyễn |

Ngày 18.5, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam".

Những kỷ vật thiêng thiêng về Bác Hồ bên dòng sông Tiền

Kỳ Quan |

Trải qua những năm chiến tranh gian khổ, rồi đất nước hòa bình, thống nhất, người dân Tiền Giang luôn một lòng thành kính hướng về Bác Hồ, đi theo con đường  Bác đã chọn. Nhiều hình ảnh, kỷ vật còn lưu lại thể hiện tình cảm thiêng liêng đó.