Ông Nguyễn Văn Khoa (Bảy Khoa) xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu được xem là người “giữ đền thờ Bác Hồ”.
Đền thờ Bác Hồ tại Châu Thới được thành lập ngay lúc Bác mới mất. Ban đầu Đền thờ Bác được xây dựng bằng vật liệu tre lá đơn sơ. Sau đó, cán bộ, nhân dân địa phương không sợ hy sinh, gian khổ, nhiều năm liền góp công sức tu bổ, xây dựng khang trang.
Ông Bảy Khoa cho biết, ngoài Đền thờ Bác, tại xã Châu Thới, từ năm 1980, năm nào cũng vậy, hễ đến ngày Tết người dân tự làm bàn thờ tổ quốc trang trọng trước nhà mình.
Vào những ngày Tết, ngoài bàn thờ gia tiên, thờ cúng ông bà, người dân Bạc Liêu, Cà Mau còn lập bàn thờ Tổ quốc trước cửa nhà. Bàn thờ được để nơi trang trọng nhất với hình ảnh Bác Hồ, câu đối, trái cây, nhang đèn.
Câu đối không thể thiếu hai bên bàn thờ tổ quốc: Cơm no áo ấm nhờ ơn Đảng; Độc lập tự do nhớ Bác Hồ”.
Bà Nguyễn Thị Bình, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu chia sẻ: “Mình có được như ngày hôm nay là nhờ công ơn của những người đã ngã xuống mà hơn ai hết là Đảng do Bác Hồ sáng lập lãnh đạo. Tết lập bàn thờ Tổ quốc để con cháu nhớ đến ơn đức của Tổ quốc, của Bác Hồ”.
Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, không chỉ bà con nhân dân huyện Vĩnh Lợi mà nhiều địa phương trong tỉnh người dân tự lập bàn thờ Tổ quốc trước nhà mình vào những ngày Tết.
Tại xã Đất Mũi, những người dân nơi cuối miền đất nước cũng lập bàn thờ Tổ quốc vào dịp Tết. Ông Trần Thành An - ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau - chia sẻ: “Đất nước độc lập như hôm nay, người dân quê tui đón một cái Tết an lành, không nhờ Tổ quốc, nhờ Đảng, Bác Hồ làm sao có ngày hôm nay. Chính vì vậy lập bàn thờ Tổ quốc để con cháu nhớ đến công ơn của bậc thánh hiền ngày xưa có công lập nước, và con cháu mai sau phải nhớ đến cha ông, nhớ đến những người đi trước mà yêu thương mảnh đất này”.
Thắp một nén hương tại bàn thờ Tổ quốc, nghe lòng ấm lại vào những ngày xuân này.