Bà Ri Chun-hi, được truyền thông nước ngoài mệnh danh là "quý bà áo hồng" khi thường mặc trang phục truyền thống, tươi sáng trong những lần thông tin về các sự kiện của đất nước Triều Tiên.
Bà có chất giọng khàn đầy mạnh mẽ và biểu cảm sinh động mỗi khi công bố tin tức quan trọng trên đài truyền hình nhà nước Triều Tiên.
Mới đây, bà Ri Chun-hi trở thành tâm điểm trên truyền thông nhà nước Triều Tiên sau khi được nhà lãnh đạo Kim Jong-un tặng một nơi ở sang trọng tại Bình Nhưỡng.
KCNA cho hay, ông Kim Jong-un đã tặng nhà cho bà Ri Chun-hi tại một khu dân cư ven sông ở Bình Nhưỡng mới xây dựng và vừa được khánh thành ngày 13.4. Những ngôi nhà trong khu dân cư mới được tặng cho nữ phát thanh viên kỳ cựu và những người đã phụng sự đất nước trong nhiều năm.
Bà Ri Chun-hi, khoảng 79 tuổi, cho biết, bà thấy ngôi nhà mới giống như một khách sạn và tất cả các thành viên trong gia đình bà đã "thức cả đêm" vì vinh hạnh này.
Trong sự kiện tặng nhà, nhà lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu nữ phát thanh viên kỳ cựu tiếp tục đóng vai trò mạnh mẽ truyền thông điệp của Đảng Lao động Triều Tiên như đã đảm nhận trong hơn 50 năm qua.
Khu nhà mới ở Bình Nhưỡng là khu vực có nơi ở chính thức của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành cho đến những năm 1970. Ngày 15.4 sẽ là sinh nhật lần thứ 110 của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành.
Bà Ri Chun-hi gia nhập kênh truyền hình nhà nước vào đầu những năm 1970, trong giai đoạn nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành cầm quyền và dần trở thành gương mặt đại diện cho các chương trình truyền hình tin tức tuyên truyền của đất nước. Nữ phát thanh viên được cho là có mối quan hệ thân thiết với nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un.