RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraina Dmytro Kuleba được cho là đã hạ cánh xuống Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ - nước đề nghị làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mátxcơva và Kiev.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận rằng ông Lavrov chuẩn bị khởi hành đến thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 9.3. Báo chí địa phương sau đó đưa tin, cả ông Lavrov và Kuleba đều đã đến tham dự các cuộc đàm phán hòa bình, diễn ra vào ngày 10.3 tại resort Regnum Carya.
Trên Twitter, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraina Oleg Nikolenko xác nhận ông Kuleba đến khu nghỉ dưỡng Regnum Carya.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu lần đầu tiên thông báo về cuộc họp giữa ông Lavrov và Kuleba hôm 7.3, bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm sẽ đánh dấu “một bước ngoặt và… một bước quan trọng hướng tới hòa bình và ổn định”. Ông cho biết các cuộc đàm phán được tổ chức sau "những nỗ lực ngoại giao tích cực" của Ankara và rằng ông sẽ có mặt trong cuộc hội đàm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong ngày 10.3 để thảo luận về tình hình ở Ukraina, theo xác nhận của Nhà Trắng.
Cuộc gặp tại Antalya diễn ra sau ba vòng đàm phán Nga-Ukraina tại Belarus - một đồng minh thân cận của Nga. Các vòng đàm phán đạt được ít tiến triển, ngoại trừ việc thiết lập hành lang nhân đạo hạn chế ở một số thành phố của Ukraina. Kể từ đó, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về các yêu cầu chính của Nga, bao gồm việc công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và tình trạng của hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk.
Mátxcơva cho biết "chiến dịch quân sự đặc biệt" đã được Nga triển khai để bảo vệ hai nước cộng hòa ly khai ở vùng Donbass, mặc dù nhiệm vụ này đã mở rộng sang các thành phố lớn của Ukraina. Trong khi đó, Kiev lên án cuộc tấn công là vô cớ, đồng thời khẳng định không có kế hoạch giành lại các khu vực ly khai bằng vũ lực.