Ông Eric Adams tuyên bố, “New York đã trở lại” khi ông tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thứ 110 của thành phố tại Quảng trường Thời đại ngay sau màn thả bóng đêm giao thừa, New York Post đưa tin.
Ông Adams tháo khẩu trang và đưa bức ảnh của người mẹ quá cố lên không trung khi ông tuyên thệ nhậm chức chỉ vài phút sau nửa đêm.
“Tôi Eric Adams xin long trọng tuyên thệ rằng, tôi sẽ ủng hộ hiến pháp Mỹ, hiến pháp của bang New York và hiến chương của thành phố New York. Tôi sẽ trung thành thực hiện các nhiệm vụ của văn phòng thị trưởng thành phố New York một cách tốt nhất” - thị trưởng mới phát biểu trong lễ tuyên thệ.
Ông Adams đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào tháng 6, sau đó giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 với tỉ số cách biệt lớn trước đối thủ đến từ Đảng Cộng hòa Curtis Sliwa.
Tội phạm và COVID-19 không phải là những thách thức duy nhất mà thị trưởng mới phải đối mặt. Ông cũng sẽ phải kiểm soát Đảo Rikers - khu phức hợp nhà tù khét tiếng của thành phố, nơi 16 tù nhân đã chết trong năm nay khi de Blasio theo đuổi kế hoạch trị giá 9 tỉ USD để đóng cửa trại giam vào năm 2027.
Thị trưởng mới cũng đang cân nhắc việc tiêm vaccine COVID-19 cho một triệu học sinh tại các trường công của thành phố. Ông đã thề sẽ loại bỏ bớt sự quan liêu khỏi bộ máy giáo dục và khôi phục lại một chương trình hỗ trợ trẻ em có năng khiếu đã bị thị trưởng tiền nhiệm cắt giảm.
Các vấn đề lớn khác mà tân thị trưởng phải đối mặt bao gồm tình trạng vô gia cư gia tăng và tỉ lệ thất nghiệp cao gấp đôi mức trung bình quốc gia.