Hãng tin Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ukraina, ông German Galushchenko, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm 5.4 rằng binh sĩ Nga dường như đã bị nhiễm phóng xạ sau khi đào hào xung quanh khuôn viên của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi xảy ra thảm họa năm 1986, để tự vệ trước quân đội Ukraina.
Theo ông Galushchenko, các quân nhân Nga bị ảnh hưởng “rất nặng, đang trong tình trạng rất khó khăn và hiện được điều trị tại các bệnh xá” ở Belarus.
“Tôi không thể tưởng tượng rằng bạn có thể ra lệnh cho ai đó đào sâu vào các khu vực bị ô nhiễm bức xạ cao với các biển cảnh báo không lại gần" - Bộ trưởng Ukraina nói.
Ông Galushchenko cho biết Kiev đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ông nói: “Chúng tôi không thấy có vấn đề gì với bức xạ. Chúng tôi không thấy bất kỳ sự gia tăng bức xạ nào".
Bộ trưởng cho hay, việc Nga phá hủy các máy theo dõi bức xạ và các thiết bị khác là lý do tại sao nhà máy không thể gửi dữ liệu hoạt động cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
Ông Galushchenko nói đã thảo luận với Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi vào cuối tháng 3 về kế hoạch cử một phái bộ của IAEA đến Chernobyl trong tương lai gần.
Ông Galushchenko cũng đổ lỗi việc Nga chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền nam Ukraina vào ngày 4.3, dẫn đến vụ hoả hoạn tại nhà máy. “Đây thực sự là hành động nguy hiểm, có thể gây ra một thảm họa hạt nhân" - ông Galushchenko nói.
Vẫn còn rất nhiều vỏ đạn tại hiện trường và vũ khí có thể phát nổ do tai nạn, theo Bộ trưởng.
Ông Galushchenko cho biết quân đội Nga đã lên kế hoạch kiểm soát nhà máy điện hạt nhân ở phía nam Ukraina, nhưng các lực lượng Ukraina đã cho nổ tung cây cầu dẫn đến nhà máy, khiến Nga không thể thực hiện được.
Trong khi đó, Nga nói bị Ukraina "đổ vấy" vụ tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ hỏa hoạn là kết quả của một hành động khiêu khích của Kiev nhằm cáo buộc Nga tạo ra một điểm nóng ô nhiễm phóng xạ.