Trái cây “nhà nghèo” miền Tây lấn át trái cây ngoại

Kỳ Quan |

Một thời gian dài các loại trái cây ngoại nhập hào nhoáng đã chiếm lĩnh thị trường miền Tây. Các loại trái cây tại chỗ bị lấn át, đặc biệt là trái cây “nhà nghèo” như me, cà na, bình bát… hầu như không có chỗ đứng. Bất ngờ, thời gian gần đây các loại trái cây “nhà nghèo” đã lên ngôi, lấn át trái cây ngoại!

Ngày 21.9, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An – cho biết, diễn biến giá cả thị trường thời gian gần đây bỗng nổi lên điều lạ, đó là các loại trái cây dân dã của nông dân miền Tây như me, cà na, bình bát… lại tăng giá rất cao, hơn hẳn các loại trái cây ngoại nhập.

Cụ thể, cách đây khoảng 10 năm, khi trái me Thái Lan vào thị trường Việt Nam, dù được bán với giá rất cao, trên dưới 100 ngàn đồng/kg, vẫn tiêu thụ tốt. Trong khi trái me tại chỗ chỉ bán được với giá một nửa, thậm chí 1/3 vẫn khó tiêu thụ. Nhưng thời gian gần đây, trong khi me Thái chỉ bán với giá 80 ngàn đồng/kg thì me ở miền Tây được bán với giá 100 ngàn đồng/kg hoặc cao hơn.

Các loại thức ăn dân dả miền Tây xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn ăn. Ảnh: K.Q
Trái cây và các loại thức ăn dân dã miền Tây xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn ăn. Ảnh: K.Q

Lý giải chuyện này, ông Việt cho rằng, me Thái Lan ngọt như đường, dân mình ăn mãi đã chán. Giờ người tiêu dùng chuộng me trong nước vì “vừa ngọt vừa chua”. Tinh thần sử dụng hàng trong nước cũng góp phần đưa đến điều thú vị trên.

Tương tự, khi trái mây Thái Lan xâm nhập vào miền Tây, người tiêu dùng xem như loại quý hiếm, giá bán rất cao. Trong khi trái cà na ở vùng Đồng Tháp Mười thì chỉ có biếu tặng chứ ít người mua. Nhưng gần đây, trái cà na muối được bán với giá 100 ngàn đồng/kg, cao hơn hẳn trái mây Thái. Điều tốt đẹp này cũng nhờ kỹ thuật muối trái cà na ngày nay rất ngon, người tiêu dùng rất thích.

Một loại trái cây “nhà nghèo” khác là bình bát (có nơi gọi là đào tiên hoặc nhiều tên khác), suốt thời gian dài chịu cảnh hẩm hiu trước làn sóng trái cây ngoại nhập. Vậy mà giờ bình bát được bán với giá gần 100 ngàn đồng/kg. Bình bát bây giờ chẳng còn mấy người trồng, trở thành loại quý hiếm, trong khi nhiều người tiêu dùng lại tìm thấy trong loại trái cây này hương vị đậm đà đầy hoài niệm…

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu lô hàng trái cây đầu tiên theo Hiệp định EVFTA

Kỳ Quan |

Lô hàng đầu tiên gồm 20.000 quả dừa tươi, 12 tấn bưởi da xanh và 3 tấn thanh long xuất khẩu sang EU Hiệp định EVFTA bằng đường tàu biển và hàng không.

Những loại trái cây giàu chất xơ giúp giảm cân hàng ngày

AN NHIÊN (THEO BOLDSKY) |

Tiến sĩ Andrew Gewirtz, giáo sư tại Viện Khoa học Y sinh tại bang Georgia cho biết: trái cây giàu chất xơ giúp làm đầy dạ dày chậm tiêu hóa, no lâu có thể sử dụng hàng ngày để giảm cân.

Hào khí Cách mạng Tháng tám ở một góc miền Tây

NGUYỄN PHẤN ĐẤU |

Những ngày mùa thu tháng Tám năm ấy bà là cô gái mới tuổi trăng tròn, nhưng nhờ lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng nên bà sớm ý thức giá trị của cuộc cách mạng và bà đã cùng cha về Sài Gòn dự “Tết Độc lập” ngày 2.9.1945. Để rồi cuộc đời bà đã gắn chặt với cuộc kháng chiến 30 năm của dân tộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất khẩu lô hàng trái cây đầu tiên theo Hiệp định EVFTA

Kỳ Quan |

Lô hàng đầu tiên gồm 20.000 quả dừa tươi, 12 tấn bưởi da xanh và 3 tấn thanh long xuất khẩu sang EU Hiệp định EVFTA bằng đường tàu biển và hàng không.

Những loại trái cây giàu chất xơ giúp giảm cân hàng ngày

AN NHIÊN (THEO BOLDSKY) |

Tiến sĩ Andrew Gewirtz, giáo sư tại Viện Khoa học Y sinh tại bang Georgia cho biết: trái cây giàu chất xơ giúp làm đầy dạ dày chậm tiêu hóa, no lâu có thể sử dụng hàng ngày để giảm cân.

Hào khí Cách mạng Tháng tám ở một góc miền Tây

NGUYỄN PHẤN ĐẤU |

Những ngày mùa thu tháng Tám năm ấy bà là cô gái mới tuổi trăng tròn, nhưng nhờ lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng nên bà sớm ý thức giá trị của cuộc cách mạng và bà đã cùng cha về Sài Gòn dự “Tết Độc lập” ngày 2.9.1945. Để rồi cuộc đời bà đã gắn chặt với cuộc kháng chiến 30 năm của dân tộc.