Tây Tựu: Người trồng hoa loa kèn có thực sự trúng lớn?

Phan Anh |

“Tháng Tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường quen”. Đã từ rất lâu, hoa loa kèn đi vào lời thơ, bài hát và trở thành biểu tượng của tháng Tư Hà Nội. Thu hút bởi sắc trắng tinh khôi, hoa loa kèn đang là loài hoa được “săn đón” nhất thời điểm hiện tại. Bán ra với giá 150.000đ đến 200.000đ/ bó vào đầu mùa, ai cũng nghĩ người trồng hoa loa kèn trúng lớn. Nhưng khi được hỏi thì không ít hộ dân ngao ngán: “Lỗ rồi!”.
Làng hoa Tây Tựu chủ yếu trồng hai loại là hoa loa kèn tàu và hoa loa kèn ta. Như thường lệ, năm nay hoa loa kèn ta nở trước.
Làng hoa Tây Tựu chủ yếu trồng hai loại là hoa loa kèn tàu và hoa loa kèn ta. Như thường lệ, năm nay hoa loa kèn ta nở trước.
Những nụ hoa đã chuyển từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng chọn để thu hoạch.
Những nụ hoa đã chuyển từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng chọn để thu hoạch.
Năm nay thời tiết xấu, ít mưa nên hoa nhỏ hơn.
Năm nay thời tiết xấu, ít mưa nên hoa nhỏ hơn.Ruộng quá khô cằn, anh Phúc phải tháo nước vào ruộng cứu hoa.
Ruộng quá khô cằn, anh Phúc phải tháo nước vào ruộng cứu hoa.
Do nở sớm nên đến thời điểm hiện tại, đa phần hoa loa kèn nở vào đợt một đã được người dân thu hoạch hết.
Do nở sớm nên đến thời điểm hiện tại, đa phần hoa loa kèn nở vào đợt một đã được người dân thu hoạch hết.
Cả làng Tây Tựu có khoảng 4-5 vườn trồng hoa loa kèn đang và chính vụ. Mỗi vườn có diện tích khoảng 100m2 sẽ thu hoạch được khoảng 2000-3000 bông loa kèn/buổi.
Cả làng Tây Tựu có khoảng 4-5 vườn trồng hoa loa kèn đang vào chính vụ. Mỗi vườn có diện tích khoảng 100m2 sẽ thu hoạch được khoảng 2.000-3.000 bông loa kèn/buổi.
Thời điểm hiện tại giá bán buôn tai vườn giao động khoảng 60.000đ đến 80.000đ/ 100 bông loa kèn. Trên các con phố, hoa loa kèn được bán lẻ với giá 20.000đ/ 30 bông.
Thời điểm hiện tại, giá bán buôn tại vườn dao động khoảng 60.000đ đến 80.000đ/ 100 bông loa kèn. Trên các con phố, hoa loa kèn được bán lẻ với giá 20.000đ/ 30 bông.
Chị Thanh – một chủ vườn chia sẻ: “Nhà tôi năm nay trồng củ của nhà và bán đến thời điểm nên còn lãi được. Chứ những nhà mua củ, may thì hòa vốn, không cũng lỗ phân nửa vốn.”
Chị Thanh – một chủ vườn chia sẻ: “Nhà tôi năm nay trồng củ của nhà và bán đúng thời điểm nên còn lãi được. Chứ những nhà mua củ, may thì hòa vốn, không cũng lỗ phân nửa vốn".
“Hoa năm nay rẻ lắm, trồng hoa loa kèn thì hên xui, còn cúc lỗ, hoa hồng lỗ, và đặc biệt là ly. Có nhà lỗ đến 300 triệu một mẫu. Thậm chí, vì không được giá nên nhiều người dân đã nhổ hoa vứt hai bên đường chờ đốt.” Ông phượng chia sẻ.
“Hoa năm nay rẻ lắm, trồng hoa loa kèn thì hên xui, còn trồng hoa cúc lỗ, trồng hồng lỗ, và đặc biệt là trồng ly. Vì hoa ly mà có nhà lỗ đến 300 triệu một mẫu. Thậm chí, vì không được giá nên nhiều người dân đã nhổ hoa vứt hai bên đường chờ đốt - ông Phượng, một chủ vườn, chia sẻ.
Dù giá có thằng trầm nhưng mức độ tiêu thụ loài hoa này rất nhanh vì thời vụ ngắn và mỗi năm chỉ có một lần. Trên những con phố ở Hà Nội, nơi đâu ta cũng có thể gặp một chiếc xe chở trên mình nhưng bông hoa trắng tinh khôi.
Dù giá có thăng trầm nhưng mức độ tiêu thụ loài hoa này rất nhanh vì thời vụ ngắn và mỗi năm chỉ có một lần. Trên những con phố ở Hà Nội, nơi đâu ta cũng có thể gặp một chiếc xe chở trên mình những bông hoa trắng tinh khôi.
Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Tây Tựu trúng mùa loa kèn sớm, thu lãi 30-40 triệu/sào

KỲ DUYÊN - HUYỀN VŨ |

Mặc dù chưa vào chính vụ, nhưng ruộng loa kèn của nông dân Tây Tựu đã ra hoa, có thể thu hoạch sớm.

Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

L.HOA |

Do thời tiết khắc nghiệt, nhiều hộ dân trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và cánh đồng Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bị “trượt” tết rất nhiều. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết nồm, ẩm “thúc” hoa ly bung nở nhanh chóng khiến nhiều hộ gia đình lỗ nặng.

Dân mạng kêu gọi "giải cứu" hoa ly Tây Tựu rớt giá

LH |

Nếu như trước Tết âm lịch vừa qua, giá hoa ly 3-4 tai lên tới 60.000 đồng/cành; 5 tai là 75.000 đồng/cành thì thời điểm này, giá hoa rớt thảm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông dân Tây Tựu trúng mùa loa kèn sớm, thu lãi 30-40 triệu/sào

KỲ DUYÊN - HUYỀN VŨ |

Mặc dù chưa vào chính vụ, nhưng ruộng loa kèn của nông dân Tây Tựu đã ra hoa, có thể thu hoạch sớm.

Người dân Tây Tựu điêu đứng vì hoa ly “trượt” tết

L.HOA |

Do thời tiết khắc nghiệt, nhiều hộ dân trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và cánh đồng Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bị “trượt” tết rất nhiều. Sau Tết Nguyên đán, thời tiết nồm, ẩm “thúc” hoa ly bung nở nhanh chóng khiến nhiều hộ gia đình lỗ nặng.

Dân mạng kêu gọi "giải cứu" hoa ly Tây Tựu rớt giá

LH |

Nếu như trước Tết âm lịch vừa qua, giá hoa ly 3-4 tai lên tới 60.000 đồng/cành; 5 tai là 75.000 đồng/cành thì thời điểm này, giá hoa rớt thảm.