Lễ hội văn hóa quốc tế “đốt nóng” FLC Hạ Long giữa ngày đông cuối năm

Hồng An |

Nằm trong chuỗi các sự kiện mùa lễ hội cuối năm được tổ chức trên khắp các quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC, Lễ hội văn hóa Lào và Nga diễn ra tối ngày 29-30.12 đã “hâm nóng” bầu không khí lạnh giá giữa ngày đông tại FLC Hạ Long.

Được đầu tư kỹ lưỡng với những chương trình nghệ thuật và hoạt động giải trí đặc sắc, Lễ hội văn hóa Lào vào tối ngày 29.12 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ các đoàn biểu diễn trong nước.

 

Đây là sân chơi giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam và nước Lào anh em, đồng thời là điểm hẹn lý tưởng cho những du khách thích tìm hiểu về các nền văn hóa nước bạn. Tại đây, du khách được hòa mình trong một không gian văn hoá đậm chất Lào với những bộ trang phục dân tộc đẹp mắt, những bài hát đặc trưng và các điệu múa truyền thống uyển chuyển, duyên dáng của “đất nước Triệu Voi”.

 

Kết thúc sự kiện, nhưng giai điệu của những bài ca đậm chất Lào truyền thống như Cô gái Lào, Tới Mường Nưa, Cô gái Sầm Nưa, Xạ vẳng mương Lao, Sải chay Lào Việt, Múa Lăm vông…vẫn còn vương vấn trong không gian, níu giữ bước chân mọi du khách không muốn ra về.

 

Không kém phần sôi động, lễ hội văn hóa Nga tối ngày 30.12 cũng chinh phục khán giả với những tình khúc bất hủ của Xứ sở Bạch Dương từng làm xao xuyến bao trái tim người Việt một thời, giúp tái hiện một hình ảnh nước Nga đầy thơ mộng và trong trẻo như: Đôi bờ, Cây thùy dương, Triệu đóa hồng, Nước Nga của tôi, Tình ca du mục, Chiều Matxcova, Kachiusa, Cuộc sống mến thương, Volga xinh đẹp…

 

Giữa tiết trời mùa đông lạnh giá đang tràn về trên khắp miền Bắc, không gian tại FLC Hạ Long dường như trở nên ấm cúng, gần gũi hơn bao giờ hết nhờ sự kết nối về tinh thần và sự đồng điệu về cảm xúc.

 

Một buổi tối ngập tràn sắc màu trong trang phục truyền thống của bao nàng thiếu nữ Nga má hồng e ấp, và đặc biệt nhất là khoảnh khắc những con người xa lạ chưa từng một lần gặp mặt đã cùng hoà vang giọng hát, nắm chặt tay nhau trong Vũ điệu Kalina đầy ngọt ngào, uyển chuyển.

 

“Tôi rất xúc động khi được sống lại những thời khắc của nước Nga Xô Viết qua những tình khúc đặc biệt ngày hôm nay. Đây là một kỳ nghỉ ý nghĩa với cá nhân tôi khi lần đầu tiên đến với FLC Hạ Long,” một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.

 

“Với việc tổ chức các lễ hội văn hóa quốc tế này, Tập đoàn FLC muốn tri ân tới những khách hàng đã luôn ủng hộ sản phẩm của hệ thống quần thể nghỉ dưỡng mang thương hiệu FLC nói chung, và với quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long nói riêng. Mong rằng mọi du khách sẽ có được những trải nghiệm khó quên trong thời gian nghỉ dưỡng tại đây,” đại diện ban quản lý khu nghỉ dưỡng cho biết.

 

Đi vào vận hành chính thức từ ngày 15.12.2018, FLC Hạ Long đã sẵn sàng phục vụ du khách trong mùa lễ hội nhân dịp Năm mới 2019 này.

Theo thống kê từ ban quản lý khu nghỉ dưỡng, hiện tại 649 căn hộ khách sạn của FLC Grand Hotel Ha Long đáp ứng nơi lưu trú cho hơn 1.500 khách đã gần như kín phòng. Với hơn 30 hạng mục cao cấp như khách sạn, biệt thự, trung tâm hội nghị quốc tế, sân golf 18 hố, Club house, bể bơi vô cực…cùng tầm nhìn tuyệt hảo bao quát toàn cảnh Vịnh Hạ Long, FLC Hạ Long hứa hẹn là nơi nghỉ dưỡng và giải trí xứng tầm của mọi du khách trong nước và quốc tế.

Hồng An
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".