Khu chợ vắng "như chùa bà đanh" dù cận Tết Nguyên đán

Phan Anh - Trang Nhung |

Những ngày cuối năm, trái ngược với khung cảnh mua bán tấp nập ở đa số chợ tại Hà Nội, chợ Trương Định vắng "như chùa bà đanh". Có mặt tại chợ từ 7h sáng, chị N.T.D - một tiểu thương ngồi nhìn xa xăm, phân vân có nên mở cửa hay không.

Chợ Tết nhưng "vắng như chùa bà đanh"

Theo phản ánh của nhiều tiểu thương tại chợ Trương Định (Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), dù bỏ ra số tiền lớn để mua ki-ốt bán hàng nhưng tình trạng kinh doanh của chợ ảm đạm trong thời gian dài. Điều này khiến nhiều người dần "lâm vào đường cùng".

Để tìm hiểu về vấn đề này, PV đã tìm đến chợ Trương Định. Dù biết rõ địa chỉ nhưng tìm được ngôi chợ này không phải việc dễ. Cổng chợ truyền thống được chuyển ra sau TTTM, rất khó để nhận biết và thu hút khách hàng. Đường vào hầm khá khó đi, không thể tin đây là khu chợ đang kinh doanh dịp Tết, bởi quá vắng vẻ.

Dự án Xây dựng trung tâm thương mại – chợ do Cty TNHH Trung tâm thương mại (TTTM) Trương Định làm Chủ đầu tư với quy mô xây dựng 02 tầng hầm; 05 tầng nổi với tổng diện tích khu đất dự án là 4.973m².
Dự án Xây dựng trung tâm thương mại – chợ do Công ty TNHH Trung tâm thương mại (TTTM) Trương Định làm Chủ đầu tư với quy mô xây dựng 02 tầng hầm; 05 tầng nổi với tổng diện tích khu đất dự án là 4.973m².
Tuy nhiên, sau khi TTTM xây dựng xong và đưa vào khai thác, khu vực chợ truyền thống lại bị thu hẹp. Thay vì 3 tầng như dự kiến ban đầu thì khu vực chợ chỉ được bố trí vào 1 tầng hầm, với 375 ki-ốt.
Tuy nhiên, sau khi TTTM xây dựng xong và đưa vào khai thác, khu vực chợ truyền thống lại bị thu hẹp. Thay vì 3 tầng như dự kiến ban đầu thì khu vực chợ chỉ được bố trí vào 1 tầng hầm, với 375 ki-ốt.
Thấy có phóng viên, ngay lập tức 5-6 tiểu thương bỏ hàng đến để chia sẻ. Nói là bỏ hàng, nhưng thực chất chợ hầu như không có khách, bỏ đỏ cũng không sợ mất.
Thấy có phóng viên, ngay lập tức 5-6 tiểu thương bỏ hàng đến để chia sẻ. Nói là bỏ hàng, nhưng thực chất chợ hầu như không có khách, bỏ đó cũng không sợ mất.

Mở đầu câu chuyện, bà N.T.H (70 tuổi) căn dặn phóng viên: "Cháu quay chụp thoải mái, nhưng đừng đưa mặt các cô lên kẻo bị gây "khó dễ". Lên tiếng giúp các cô với".

Bà N.T.D, một tiểu thương khác cho biết, bà đã bỏ ra hàng trăm triệu để mua kiot rộng 3m2, 1 tháng nộp gần 1 triệu đồng tiền thuế đất kinh doanh, tuy nhiên dịch COVID-19 khiến chợ này rất ế ẩm. "Từ sáng tới giờ chưa có ai mở hàng, tôi còn không muốn dọn hàng. Hôm qua ngồi đến 4 giờ chiều mới có người mở hàng được 2 chiếc quần đùi. Chợ ngày gần Tết còn không có khách, thử hỏi ngày thường chúng tôi buôn bán thế nào" bà D chia sẻ.

Hình ảnh ghi nhận lúc 10h30 ngày 15.12 Âm lịch. Chợ rất vắng khách và không có dấu hiệu đông đúc trở lại, nhiều quầy hàng thậm chí đóng cửa, không buôn bán.
Hình ảnh ghi nhận lúc 10h30 ngày 15.12 Âm lịch. Nhiều quầy hàng thậm chí đóng cửa, không buôn bán.
Tiểu thương ở đây cũng cho biết, 3 tháng không đóng thuế đầy đủ sẽ bị thu quầy, chính vì vậy dù chịu lỗ nhiều người vẫn phải bám trụ với hy vọng chợ được “hồi sinh“.
Tiểu thương ở đây cũng cho biết, 3 tháng không đóng thuế đầy đủ sẽ bị thu quầy, chính vì vậy dù chịu lỗ nhiều người vẫn phải bám trụ với hy vọng chợ được “hồi sinh“.

Tiểu thương lo mất Tết

Trước tình trạng kinh doanh "không thể ảm đạm" hơn, nhiều tiểu thương lo lắng, không biết bám trụ được tại tầng hầm của trung tâm thương mại này đến khi nào.

“Năm nay tôi đã lỗ vốn nhiều lắm rồi, sốt ruột lắm rồi. Nhưng những người như tôi đã 60, 70 tuổi giờ không biết làm gì chỉ biết ngồi im chờ khách sống qua ngày. Mấy chục năm gắn bó với chợ, mặc dù kinh doanh ế ẩm nhưng vẫn cố bám trụ bởi nếu bây giờ rời đi sẽ mất trắng quyền lợi” – bà H. thở dài.

Chị N.T.H, tiểu thương tại chợ cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc chợ không có khách là do vị trí chợ.
Chị N.T.H, tiểu thương tại chợ cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến việc chợ không có khách là do vị trí chợ.
Nhiều ki-ốt trong tình trạng “cửa đóng then cài“.
Nhiều ki-ốt trong tình trạng “cửa đóng then cài“.

"Cửa chợ bị che khuất, người qua đường và thậm chí cả những người sống xung quanh cũng không biết sự tồn tại của chợ. Nhiều người đi đến TTTM nhưng vẫn không tìm được đường xuống vì không tìm được cửa chợ. Hơn nữa, cửa chợ cạnh hầm đi lên của ôtô, xe máy nên rất nguy hiểm nên nhiều người không muốn đến. Tôi đã bán hàng được 35 năm, nhưng nhiều tháng buôn bán còn không đủ tiền đóng tiền thuế, chưa kể tiền ăn uống" bà H nhận định.

Tiểu thương tại chợ cũng cho biết cơ sở hạ tầng tại đây không đảm bảo dù mới chuyển về kinh doanh không lâu. "Các cống thoát nước bẩn được lắp đặt ngay trên trần của tầng hầm mà không hề có phương án kỹ thuật bảo hộ. Đã có tình trạng cống bục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng hóa.

Đến nay, Ban Quản lý mới chỉ giải quyết theo hướng tạm thời và chưa có phương án khắc phục triệt để lâu dài. Điều này khiến những hộ kinh doanh tại chợ như chúng tôi luôn trong tình trạng thấp thỏm" - chị N.T.D nói.

Phan Anh - Trang Nhung
TIN LIÊN QUAN

Náo nhiệt phiên chợ tết nhân đạo ở thành phố biển

NGUYÊN ANH |

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thành 3 phiên chợ tết nhân đạo lưu động. Điểm đầu tiên diễn ra tại bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, 2 điểm còn lại là xã đảo Hòn Tre và xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Chợ hoa Quảng Bá "không ngủ" vào những đêm cuối cùng năm Canh Tý

TẠ QUANG - KHÁNH LINH |

Những ngày cuối năm cận kề là những ngày tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) liên tục có những đêm "không ngủ"...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Náo nhiệt phiên chợ tết nhân đạo ở thành phố biển

NGUYÊN ANH |

Chương trình do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị tổ chức thành 3 phiên chợ tết nhân đạo lưu động. Điểm đầu tiên diễn ra tại bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang, 2 điểm còn lại là xã đảo Hòn Tre và xã đảo Lại Sơn huyện Kiên Hải.

TPHCM: Nhộn nhịp chợ hoa tươi dịp cận Tết

Ngọc Lê |

Càng gần đến Tết, các chợ đầu mối chuyên kinh doanh hoa tươi tại TPHCM lại tấp nập người mua bán. Người dân đến chợ hoa không chỉ mua hoa về trưng Tết mà còn đến để thăm quan, cảm nhận không khí xuân đang về.

Chợ hoa Quảng Bá "không ngủ" vào những đêm cuối cùng năm Canh Tý

TẠ QUANG - KHÁNH LINH |

Những ngày cuối năm cận kề là những ngày tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) liên tục có những đêm "không ngủ"...