Đón Vu lan, làng hoa Sa Đéc “cháy hàng” cúc tiger, giá tăng gần gấp đôi

Thanh Nghĩa |

Trước lễ Vu lan, nhiều ngày nay, thương lái đến tận các vườn tại làng hoa Sa Đéc đặt mua cúc tiger đất và vạn thọ đất với giá tăng gần gấp đôi và không đủ hàng để cung do năm nay nước lũ về sớm...

Mấy ngày nay, nhiều nông dân trồng cúc tiger đất và vạn thọ đất tại làng hoa Sa Đéc vô cùng phấn khởi vì đa số các ruộng hoa trồng phục vụ lễ Vu lan đã được thương lái đến tận vườn thu mua với giá cao gần gấp đôi so với năm ngoái.

Anh Nguyễn Sơn Tùng (ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) cho biết: Vụ hoa này, anh trồng khoảng 5 ngàn cây cúc tiger đất. Mấy ngày qua, thương lái từ các tỉnh lân cận đã đến đặt mua với giá 9.000 đồng/cây, tăng hơn 4.000 đồng/cây so với ngày thường. Với giá này, sau gần 3 tháng trồng, trừ chi phí, anh thu lãi gần 20 triệu đồng.

Ngoài cúc tiger đất thì vạn thọ đất cũng được tiêu thụ mạnh tại làng hoa Sa Đéc trong dịp Vu lan. Do dễ trồng và thời gian trồng ngắn hơn cúc tiger đất khoảng 1 tháng nên giá bán vạn thọ đất chỉ từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/cây, tăng 2.000 đồng/cây so với ngày thường.

Theo các nhà vườn, ngoài nguyên nhân do nhu cầu sử dụng các loại hoa này tăng cao trong dịp lễ Vu lan, năm nay nước lũ về sớm nên nhiều ruộng hoa bị ngập nước, chỉ có những khu đất gò cao mới có hoa để bán dẫn đến khan hiếm nguồn cung, đẩy giá tăng cao.

Thanh Nghĩa
TIN LIÊN QUAN

Vu Lan báo hiếu: Lúc bố mẹ sống chẳng chăm lo, lúc chết đi rồi làm cỗ to để cúng

Thành Trung |

Thượng tọa Thích Trường Xuân cho rằng, nhiều người chỉ hiểu một nửa về lễ Vu Lan mà không hiểu trọn vẹn. Tri ân, báo ân với cha mẹ ở đây là việc phải làm ngay từ khi cha mẹ đang còn sống, chứ không phải đợi khi cha mẹ chết đi rồi làm cỗ to để cúng.

Nhân mùa Vu Lan, một người con trai khuyên mẹ "hãy ích kỉ một chút đi!"

Linh Chi |

"Mẹ ích kỷ giùm con một chút đi..." là lời nhắn nhủ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu. Lời nhắn nhủ tự đáy lòng này thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả.

Hàng nghìn người xúc động hướng về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu

Hà Phương |

Hàng trăm người đã đổ về chùa Kim Sơn – Lạc Hồng (Hòa Bình) để tham dự “Đại lễ Vu Lan báo hiếu”, tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ cha mẹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vu Lan báo hiếu: Lúc bố mẹ sống chẳng chăm lo, lúc chết đi rồi làm cỗ to để cúng

Thành Trung |

Thượng tọa Thích Trường Xuân cho rằng, nhiều người chỉ hiểu một nửa về lễ Vu Lan mà không hiểu trọn vẹn. Tri ân, báo ân với cha mẹ ở đây là việc phải làm ngay từ khi cha mẹ đang còn sống, chứ không phải đợi khi cha mẹ chết đi rồi làm cỗ to để cúng.

Nhân mùa Vu Lan, một người con trai khuyên mẹ "hãy ích kỉ một chút đi!"

Linh Chi |

"Mẹ ích kỷ giùm con một chút đi..." là lời nhắn nhủ của nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu. Lời nhắn nhủ tự đáy lòng này thu hút được nhiều sự chú ý của độc giả.

Hàng nghìn người xúc động hướng về cha mẹ trong mùa Vu Lan báo hiếu

Hà Phương |

Hàng trăm người đã đổ về chùa Kim Sơn – Lạc Hồng (Hòa Bình) để tham dự “Đại lễ Vu Lan báo hiếu”, tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ cha mẹ.