Chợ miền Trung tại TPHCM: Thiếu nguồn cung, đặc sản vùng miền tăng giá mạnh

Ngọc Lê - Lê Như |

Do bão, lũ liên tiếp ở miền Trung nên các loại rau, củ đặc sản của khu vực này cung cấp cho thị trường TPHCM cũng trở nên khan hiếm, đắt đỏ.

Chợ Phường 11 (quận Tân Bình, TPHCM) được mệnh danh là chợ miền Trung thu nhỏ bởi chuyên bán các sản phẩm vùng miền đặc trưng. Tại đây, các mặt hàng được nhập trực tiếp từ các tỉnh miền Trung về bán, tuy nhiên vì ảnh hưởng của mưa bão suốt thời gian qua nên nhiều loại rau, củ trở nên khan hiếm, tăng giá khá mạnh.

Đặc sản do khu vực miền Trung cung cấp cho thị trường TPHCM khan hiếm do mưa bão. Ảnh: Ngọc Lê

Chị Lê Thuỳ - chuyên bán đặc sản các loại như hành, tỏi, gừng,.. từ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết do mưa bão, sản lượng kém nên giá đều tăng gần gấp đôi.

"Hàng tại chợ đa số đều được nhập trực tiếp từ các tỉnh miền Trung về bán. Trước đây vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng hoá nhập về đã khó khăn, nay vận chuyển hàng hoá được lưu thông thì lại mưa bão, người nông dân đã khổ rồi người bán cũng khổ theo vì không có nguồn hàng để nhập về bán" - chị Thuỳ cho hay.

Cụ thể, gừng từ 65.000 đồng/kg tăng lên 100.000 đồng/kg; hành có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg tăng lên 80.000 đồng/kg tuỳ loại; tỏi Lý Sơn nhiều tép từ 150.000 đồng/kg tăng lên 180.000 đồng/kg…

Các sạp rau củ khan hiếm hàng. Ảnh: Ngọc Lê

Sạp rau của cô Hai - chuyên bán rau từ làng rau Trà Quế (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) trước đây luôn đầy ắp các loại rau thơm với hơn 20 loại, nhân viên các nhà hàng đến lấy rau tấp nập.

"Khoảng chục ngày trở lại đây, cả sạp chỉ còn vài loại húng cây, diếp cá, ngò gai, hành. Do rau ở Trà Quế bị ngập úng, chết sạch phải vài tháng nữa mới có rau trở lại. Không biết khi nào mới có hàng trở lại để bỏ sỉ cho các nhà hàng nên sạp của tôi tạm thời bị mất mối" - Cô Hai chia sẻ.

Không chỉ có rau củ quả, các điểm bán đồ khô như tỏi, hành, củ nén, đậu, cá khô, tép khô… từ Quảng Nam, Quảng Ngãi đưa vào TPHCM nay cũng ít hàng hơn trước. Tiểu thương cho biết, trước đây, mỗi tuần có 2-3 lần hàng về, hết hàng là hôm sau lại có ngay, nhưng khi xảy ra bão lũ, hàng về chậm hơn 2-3 ngày và lượng hàng cũng giảm hơn 50%.

Ngọc Lê - Lê Như
TIN LIÊN QUAN

Miền Trung vừa gượng dậy, tiếp tục ứng phó với 2 cơn bão

nhóm pv |

Các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế chưa lại sức sau cơn lũ dữ, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị, thiệt hại lên tới hàng nghìn tỉ đồng chưa khắc phục được bao nhiêu thì chuẩn bị cơn bão số 8, số 9 theo dự báo chuẩn bị ập vào.

Đắk Lắk: Chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa ra cứu trợ cho đồng bào miền Trung

Bảo Trung |

Những ngày qua, rất nhiều nhóm thiện nguyện, tổ chức chính trị - xã hội ở Đắk Lắk đã chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm ra hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Mưa lũ tại miền Trung: 148 người mất tích và tử nạn

Vũ Long |

Tính đến sáng 25.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người bị tử nạn và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Trung vừa gượng dậy, tiếp tục ứng phó với 2 cơn bão

nhóm pv |

Các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế chưa lại sức sau cơn lũ dữ, đặc biệt là Quảng Bình, Quảng Trị, thiệt hại lên tới hàng nghìn tỉ đồng chưa khắc phục được bao nhiêu thì chuẩn bị cơn bão số 8, số 9 theo dự báo chuẩn bị ập vào.

Đắk Lắk: Chuyển nhu yếu phẩm, hàng hóa ra cứu trợ cho đồng bào miền Trung

Bảo Trung |

Những ngày qua, rất nhiều nhóm thiện nguyện, tổ chức chính trị - xã hội ở Đắk Lắk đã chuyển hàng hóa, lương thực, nhu yếu phẩm ra hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Mưa lũ tại miền Trung: 148 người mất tích và tử nạn

Vũ Long |

Tính đến sáng 25.10, mưa lũ, sạt lở đất tại miền Trung đã khiến 148 người bị tử nạn và mất tích, hàng trăm ngôi nhà vẫn bị ngập.