Kể từ ngày Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 khai mạc, thể thao Việt Nam ngày nào cũng đón “cơn mưa vàng”. Từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình cho tới các nhà thi đấu “vệ tinh”, hay ở các địa điểm thi đấu tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh… tin vui liên tục báo về với những chiến thắng của các vận động viên chủ nhà.
Đã có những môn hoàn thành nhiệm vụ, có những môn xuất sắc vượt chỉ tiêu và đóng góp lớn vào “những cơn mưa vàng” đó, đưa thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tiến nhanh đến việc hoàn thành chỉ tiêu đề ra là 140 Huy chương Vàng. Chiến thắng của các vận động viên đã phải đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chỉ là máu, và nó mang đến cho người hâm mộ niềm vui, sự tự hào.
Đó là những thành quả xứng đáng từ việc được quan tâm đầu tư, tập trung phát triển (ngay cả trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn vì dịch COVID-19). Sự nghiêm túc của thể thao Việt Nam trong các môn Olympic là điều cần ghi nhận để có thể tạo đà hướng đến đấu trường thế giới. Như giới chuyên môn nói, không ít người không bỏ được suy nghĩ “ao làng” về SEA Games nên “những cơn mưa vàng” có thể mang đến cảm giác thực sự thỏa mãn. Nhưng rõ ràng, đây vẫn là cơ sở để tạo động lực cho các vận động viên phấn đấu.
Nếu “mưa vàng” là hình ảnh để ví von thì những cơn mưa thật ở Việt Trì lại đang khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phiền lòng. Trong những cơn mưa, màn trình diễn của các cầu thủ U.23 Việt Nam không tốt - chính xác là chưa thuyết phục, để có thể đặt niềm tin về khả năng bảo vệ tấm Huy chương Vàng. Tất nhiên, không thể coi mưa là nguyên nhân chính, nhưng nhờ mưa chỉ ra cho tất cả thấy nhiều vấn đề của U.23 Việt Nam trong việc thích nghi với hoàn cảnh… Thầy Park có thể ghét mưa, U.23 Việt Nam có thể thấy “cô đơn trong những cơn mưa”, nhưng không có cách nào khác là phải điều chỉnh, thích nghi để “hòa vào mưa”...
Như thường lệ, thể thao Việt Nam có thể đi qua nhiều “ngày vàng” nhưng SEA Games sẽ không trọn vẹn nếu bóng đá nam không có Huy chương Vàng. Và dưới góc nhìn của giới chuyên môn, mưa đang đè nặng áp lực lên vai thầy Park…