Đã chắc suất giành tấm vé vào vòng 1/8 nên không quá bất ngờ khi Croatia cất nhiều vị trí trụ cột trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Iceland. Ở chiều ngược lại, đội bóng “xứ băng đảo” buộc phải giành chiến thắng và trông chờ kết quả cặp đấu giữa Argentina và Nigeria mới mong có cơ hội đi tiếp.
Iceland chủ động chơi tấn công để tìm kiếm một chiến thắng trước Croatia, thêm vào đó đối thủ của họ cất nhiều trụ cột sẽ là động lực để Iceland tin tưởng vào một kết quả khả quan.
Thế nhưng Iceland cho thấy mình chỉ là đội bóng xuất sắc về phòng ngự, bởi khi mà Croatia sẵn sàng nhường thế trận thì đoàn quân của HLV Heimir Hallgrimsson cũng không thể tận dụng điều đó để làm nên bất ngờ.
Tình huống đáng chú ý nhất mà Iceland làm được trong hiệp 1 đó chính là pha cướp bóng trong chân tiền vệ Croatia của Finnbogason. Anh sau đó phối hợp 1-2 với Sigurdsson và tung ra pha cứa lòng kĩ thuật, nhưng bóng đi chệch cột chỉ trong gang tấc.
Không thể ghi bàn, Iceland phải trả giá bằng bàn thua ở đầu hiệp 2. Từ pha phối hợp bên cánh trái, bóng tìm đến chân tiền vệ Badelj ở vị trí không ai kèm. Cú sút đập đất của anh không cho thủ môn Iceland một cơ hội nào cản phá.
Những nỗ lực sau đó của Iceland cũng đã được đền đáp bằng tình huống họ được hưởng quả phạt 11m sau khi trung vệ Lovren của Croatia đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Sigurdsson đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hoà 1-1 cho Iceland.
Thế nhưng ở phút bù giờ của trận đấu, sau sai lầm của hậu vệ Iceland, tiền đạo Perisic thoát xuống tung cú sút cực mạnh đánh bại thủ môn Iceland, ấn định chiến thắng 2-1 cho Croatia.
Giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1, Croatia thắng tuyệt đối tại vòng bảng, giành được 9 điểm và đứng ở vị trí nhất bảng D. Luka Modric và các đồng đội sẽ chạm trán đối thủ Đan Mạch ở vòng 1/8, đội xếp nhì bảng C.