Đó là tình huống diễn ra ở phút 44, khi FLC Thanh Hóa đang dẫn với tỷ số 1-0, Thanh Thắng không gặp quá nhiều áp lực bỗng dưng chuyền bóng vào chân Dyanchenko ở ngay phía trước mắt mình. Tất nhiên, tiền đạo đội chủ nhà đã không bỏ lỡ cơ hội dễ dàng ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho Than Quảng Ninh.
Khó lí giải được vì sao Thanh Thắng lại có đường chuyền ngớ ngẩn đến vậy, bởi nó rất phi lý. Và khi không thể giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh mà còn thua ngược chung cuộc 3-4, FLC Thanh Hóa đã tự “bắn vào chân mình” trong cuộc đua đến ngôi vương.
Trận thua này cũng khiến cho thủ môn Thanh Thắng là người hứng chịu không ít chỉ trích của NHM đội bóng xứ Thanh.
Ngay sau trận đấu, thủ môn Thanh Thắng tỏ ra rất hối hận, anh gửi lời xin lỗi tới NHM: “"Bóng đá luôn có những sai sót và tai nạn. Bản thân tôi đã mắc sai sót đáng trách. Tôi xin lỗi NHM bóng đá xứ Thanh và BHL, BLĐ đội bóng.
Thực sự, bây giờ tôi cũng không biết nói gì khi vừa mắc sai lầm. Tôi rất buồn và thất vọng với chính mình khi sai sót đã làm ảnh hưởng đến đội bóng. Tôi mong được sự thông cảm của người hâm mộ xứ Thanh".
Trận thua này khiến đội bóng xứ Thanh tụt xuống vị trí thứ 3 trên BXH và gặp khó trong cuộc đua đến ngôi vô địch.