Lợi thế đánh rơi
Giữa 2 lượt đấu đầu của vòng bảng World Cup 2022, các đội bóng đại diện cho Châu Á là sự khác biệt. Trừ chủ nhà Qatar thua cả 2 trận, Iran và Australia thất bại ở lượt ra quân nhưng sau đó giành thắng lợi ở lượt trận 2. Saudi Arabia và Nhật Bản thắng trận đầu và thua trận 2.
Hàn Quốc tuy chỉ có 1 điểm ở lượt trận đầu nhưng đủ quan trọng để trở thành động lực cho cơ hội duy trì. Có điều, đến lượt trận sau lại thất bại.
Nếu nhìn vào kết quả, sẽ có nhiều nhận định cho rằng, các đại diện của Châu Á “trở lại với đúng vị trí của mình” sau khi tạo những bất ngờ lớn - Saudi Arabia thắng Argentina, Nhật Bản thắng Đức, Hàn Quốc hòa Uruguay. Thế nhưng, phải nhìn vào cách thể hiện trên sân mới thấy, thực lực của các đội bóng Châu Á không còn ở khoảng cách quá xa so với những nền bóng đá mạnh ở các khu vực khác.
Saudi Arabia chơi quá hay và khiến Ba Lan toát mồ hôi và thực sự lo lắng. Nhật Bản thể hiện sự áp đảo trước Costa Rica, còn Hàn Quốc vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ hòa sau khi bị Ghana dẫn trước 2 bàn. Nhưng, kết thúc của họ có điểm chung là thua trận…
Trong khi đó, Iran và Australia - khi bị đẩy vào “cửa tử”, lại vùng vẫy để níu kéo hy vọng bằng một trận thắng…
Vấn đề của các đội bóng Châu Á là gì khi thực lực đã có? Đó là động lực và sự xác định tâm thế khi bước vào các trận đấu. Saudi Arabia đã có 3 điểm từ tay Argentina, ai cũng thấy rằng, họ đã tự tạo cho mình động lực thực sự lớn - vì trước giải bị đánh giá yếu nhất bảng C.
Mục tiêu là gì? Chỉ cần có 2 điểm ở 2 trận cuối là gần như chắc chắn có vé vào vòng 1/8. Và họ đã tấn công - tấn công hay, nhưng bàn thắng không đến. Để rồi khi “say đòn” là phải nhận lại đòn hồi mã thương, trước khi tự bắn vào chân mình ở bàn thua thứ hai.
Với Nhật Bản, thêm 3 điểm trước Costa Rica sẽ đưa họ vào vòng knock-out và dường như chính điều đó đã tác động đến tâm lý các cầu thủ. Giống như Saudi Arabia vậy, giới chuyên môn đánh giá cao nhưng không đồng nghĩa là họ chắc chắn thắng.
Nói lúc này thì nhiều người sẽ bảo, “trận đấu kết thúc rồi nói gì cũng được”, nhưng việc phung phí cơ hội của 2 đội trong tình thế giống nhau liệu có phải trùng hợp?
Hàn Quốc, ở một tình thế khác, đã kéo lại được động lực và khí thế sau bàn gỡ hòa 2-2, nhưng việc không dành cho mình một “khoảng lặng” để tìm đường hướng chiến thuật tiếp theo đã dẫn đến hậu quả…
Giờ thì ở lượt cuối, Saudi Arabia phải quyết đấu Mexico, Nhật Bản gặp Tây Ban Nha và Hàn Quốc gặp Bồ Đào Nha. Quá khó. Dấu hỏi cũng sẽ đặt ra cho Australia, khi đang ở tình thế thuận lợi lúc này - nhì bảng D, liệu họ có đủ sức cầm hòa Đan Mạch, hay lại rơi vào trạng thái tâm lý?
Bản lĩnh
Khác với các đội Châu Á, những tên tuổi lớn như Argentina, Đức, Croatia lại cho thấy bản lĩnh của mình. Argentina và Đức cùng thua trận ra quân nên buộc phải có điểm ở lượt trận 2.
Mexico đã bóp nghẹt khả năng tấn công của Argentina bằng lối đá phòng ngự chặt chẽ, quyết liệt, với cảm giác rất rõ về sự bất lực của không ít cầu thủ của đội á quân thế giới năm 2014. Nhưng họ còn đó Lionel Messi để thể hiện bản lĩnh của mình và giành trọn 3 điểm.
Tuyển Đức không có Messi, nhưng trước khó khăn mà Tây Ban Nha mang đến, họ đã không suy sụp. Với một chút điều chỉnh quan trọng, nhân tố dự bị đã làm sống lại hy vọng, cho dù quyền tự quyết không nằm trong tay “Xe tăng Đức”.
Croatia nhận cú đánh choáng váng từ Canada ngay phút thứ 2, nhưng, cũng bằng bản lĩnh và sự kiên nhẫn, họ đã thắng lại đến 4-1. Hay như Brazil và Bồ Đào Nha đủ bình tĩnh để tìm đường đánh sập hàng thủ mà tuyển Thụy Sĩ và Uruguay dựng lên.
Giữ cho mình sự lạnh lùng trong tâm lý và tâm thế trước hoàn cảnh là điều không đơn giản.
LỊCH THI ĐẤU
* Ngày 30.11
22h: Tunisia - Pháp (VTV2)
22h: Australia - Đan Mạch
(VTV5, VTV Cần Thơ)
* Ngày 1.12
2h: Ba Lan - Argentina
(VTV3, VTV Cần Thơ)
2h: Saudi Arabia - Mexico
(VTV2)