Sau chiến thắng 4-0 trước XSKT Cần Thơ, Hà Nội lên đầu bảng và có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua vô địch. Trong 4 trận đấu còn lại, họ tiếp TPHCM trên sân nhà rồi sau đó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quảng Nam trước khi làm khách trên sân của Than Quảng Ninh vòng cuối. Thế nên trận đấu ở Pleiku chiều nay sẽ có tính chất quyết định. Nếu có 3 điểm, họ sẽ mở toang cánh cửa để đăng quang.
Hai năm trước, Hà Nội từng thua ngược theo cách “dang tay” với “đám trẻ nhà bầu Đức”, thời điểm lo trụ hạng khi mới lên V.League. Tuy nhiên, chỉ một năm sau đã khác khi HAGL đánh bại Hà Nội tại Pleiku. Trận thua đó, từ BHL đến các cầu thủ Hà Nội đều nhớ như in khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình đua vô địch sau đó và thừa nhận về chuyên môn, đối thủ chơi tốt. Thế nên Hà Nội rất tôn trọng HAGL, nhất là sau khi chứng kiến cách chơi “lột xác” của đội bóng này trước Quảng Nam, ở trận đấu tân HLV Minh Ninh nắm quyền còn GĐKT Chung Hae-seong ngồi khu kỹ thuật, bắt tay vào việc và để lại dấu ấn.
Không chịu sức ép, chơi thoải mái để thể hiện và giành lại tin yêu của khán giả, HAGL sẽ là một thử thách thực sự với đội bóng Thủ đô. Còn với Hà Nội, vượt qua được “cửa ải” Pleiku, họ sẽ nắm quyền tự quyết và nhìn thấy Cúp. Thế nên trận cầu này sẽ là tâm điểm của vòng 23 V.League, có tính chất quyết định tới phần kết của mùa giải.
Lịch thi đấu: HAGL - Hà Nội (17h00 VTV6, ngày 27.10); Long An - FLC Thanh Hóa (17h00, BongdaTV), Than Quảng Ninh - Hải Phòng (17h00, VTV6), S.Khánh Hòa - SLNA (17h00, ThethaoTV, ngày 28.10); B.Bình Dương - XSKT Cần Thơ (17h00, BTV2), TPHCM - Sài Gòn (17h30, BongdaTV), SHB Đà Nẵng - Quảng Nam (17h00, VTV6, ngày 29.10).