Hơn thế, bài học Pháp thua Bồ Đào Nha tại chung kết Euro 2016 còn nóng hổi…
Khi đó Pháp ở thế cửa trên lại là chủ nhà, tưởng như chỉ với tay là lấy cúp dễ dàng. Còn Bồ thì ngôi sao sáng nhất Ronaldo lại bị thương phải ra sân ngay đầu trận đấu.
Nhưng rồi Pháp đã phải khóc trong uất hận… Bởi trong bóng đá, không phải cứ kiểm soát bóng đá nhiều, áp đảo nhiều mà thắng, cái quan trọng nhất là khả năng dứt điểm. Mà món này thì ông Trời có can thiệp mà người ta gọi là may mắn. Chỉ cần gió tác động chút xíu là cú sút tuyệt đẹp có thể bình thường chạm cột dọc hay liếm xà ngang lại trở thành bàn thắng và ngược lại.
Ở Pháp, cả ba tuyến đều mạnh, cầu thủ đều thi đấu ở các CLB sừng sỏ nhưng xem Pháp thi đấu vẫn cảm giác họ thiếu bản năng sát thủ. Cái mà đội Pháp thời có Zidane Zidane có. Lạnh lùng và tàn nhẫn để tung ra những nhát kiếm quyết định. Pogba hay thật nhưng vẫn không thể bì với Zidane.
Còn Argentina, thường những kẻ vượt qua lằn ranh sống chết sẽ sống lâu. Họ đã lọt qua cửa tử, và với những lão tướng đá WC lần này có thể là lần cuối như Higuain, Mascherano… thì mọi sự đều có thể xảy ra. Và đặc biệt ai dám coi thường Messi khi thiên tài luôn có những khoảnh khắc bất ngờ lóe sáng, hay chí ít thì cũng thu hút sự chú ý kèm cặp của bao cầu thủ đối phương để những chân sút khác có cơ hội?
Có thể Argentina sẽ chịu trận trối chết để rồi hạ sát Pháp bằng một tình huống cố định.
Trận cầu tối nay (30.6) sẽ hấp dẫn và giàu kịch tính dù có thể không nhiều bàn thắng, và có thể kéo tới hiệp phụ và hơn nữa.