Vòng 1 V.League 2021: Con voi và con kiến

KHÁNH AN |

Vòng đấu khai màn V.League 2021 bỗng chốc biến thành một câu chuyện cổ tích cho những người ưa mơ mộng và cảm tính một chút dành cho kẻ yếu, nơi những chú kiến nhỏ bé vẫn khiến cho một chú voi khổng lồ cảm thấy run sợ.

Điều gì làm nên một Premier League hấp dẫn và tạo sức hút đặc biệt? Câu trả lời hẳn rất nhiều người hâm mộ bóng đá đều biết, đó chính là tính bất ngờ và khó đoán định. Một Leeds United dưới bàn tay của Marcelo Bielsa từng khiến cho mọi dự báo về họ trở nên… sai bét. Liverpool tưởng chừng như “bất khả chiến bại” lại thảm bại dưới tay Aston Villa với tỉ số không tưởng 2-7.

Ngày khai màn V.League 2021 chứng kiến hình ảnh trong mơ với 20.000 khán giả phủ kín sân Thiên Trường. Nói chẳng quá rằng đây chính là “thiên đường” của bóng đá thế giới ở thời điểm này. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn tiết lộ rằng, khi ông gửi hình ảnh này vào một nhóm trò chuyện gồm nhiều lãnh đạo bóng đá trên thế giới, câu cảm thán duy nhất mà ông Tuấn nhận được là “Không thể tin được!”. V.League quả thật “ăn đứt” Premier League ở cái bầu không khí cuồng nhiệt vốn là gia vị không thể thiếu của bóng đá.

Ngoài sức nóng của các khán đài, V.League 2021 cũng thật đẹp trong ngày khai màn với những mẩu câu chuyện “cổ tích” nho nhỏ mà các đội bóng “nhược tiểu” viết nên ở vòng đấu đầu tiên. Hết Á quân rồi đến Nhà vô địch mùa giải 2020 lần lượt “ngã ngựa” trước những đội bóng vừa mới cách đây vài tháng thôi còn “chết hụt” trong cuộc đua chạy trốn tử thần.

Đúng 5 phút, Gramoz Kutajn và Rodrigo Dias khiến Hà Nội như “chết lặng” với 2 bàn thắng chóng vánh, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của đội bóng thành Nam. Câu lạc bộ Hà Nội biết rằng sân Thiên Trường sẽ “sũng nước” nhưng họ không kịp và không đủ dũng cảm để thay đổi nước cờ. Sẽ có những tranh cãi nhất định liên quan đến chiến thắng ấy, nhưng lại không thể phủ nhận nỗ lực của đội bóng thành Nam.

Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ dám sử dụng những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng thừa nhiệt huyết, thậm chí còn “tự tin hơn vì thua Hà Nội không xấu hổ”. Bất chấp việc đội bóng Thủ đô lên tiếng than phiền về mặt sân bất thường, sẽ là thiếu công bằng nếu không nhìn vào sự chuẩn bị và nghiên cứu đối thủ kỹ càng của Nam Định. Đội chủ sân Thiên Trường đã đá một trận đấu khiến tất cả phải ngỡ ngàng, từ chính đối thủ cho đến những người yêu mến hay thậm chí... ghét họ.

Trên sân Hàng Đẫy khi bóng chỉ vừa lăn chừng khoảng 2 phút đã có những dự cảm chẳng lành đến với Viettel. Nhà đương kim vô địch V.League đánh mất đi sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, vốn được xem là chân đế quan trọng nhất làm nên thành công ở mùa giải trước. Bàn thắng của Phú Nguyên đến như một hệ quả tất yếu khi Fagan và Jermie Lynch liên tục đặt các trung vệ Viettel vào tình trạng “báo động đỏ”.

Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, Viettel có thể cảm thấy may mắn vì họ không thất bại theo kiểu của “người hàng xóm” Hà Nội. Ít nhất, về mặt kết quả, “hậu duệ Thể Công” cũng chỉ thua duy nhất 1 bàn, dù nếu chỉn chu hơn thì Hải Phòng có thể nới rộng cách biệt như Nam Định đã làm trước đó.

V.League sẽ nhàm chán thế nào nếu kết quả của 2 trận đấu nói trên ngược lại với những gì đã xảy ra? Sẽ chẳng có điều gì để nói và cảm nhận khi các “ông lớn” quá dễ dàng vượt qua những đội bóng bị xem là “vừa thiếu lại vừa yếu”. Và diễn biến lẫn kết quả ở Thiên Trường lẫn Hàng Đẫy khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện giữa voi và kiến. Voi là loài động vật với kích thước khổng lồ, tự thân đã có sức mạnh lớn địch muôn loài. Kiến là loài động vật nhỏ bé, có thể “biến mất” trên đường những chú voi di chuyển. Nhưng nếu kiến biết tập hợp sức mạnh nhỏ bé từ tinh thần và sự đoàn kết, những chú voi sẽ phải run sợ trước đối thủ khó chịu ấy.

Bóng đá là câu chuyện của cảm xúc. Người ta yêu bóng đá cũng vì thứ dư vị quá đỗi đặc biệt mà trái bóng tròn mang lại. Ít nhất, bất kể khán giả trung lập nào cũng có thể hài lòng với những gì đã trải qua ở vòng 1 V.League 2021 bởi gói gọn trong 2 chữ “bất ngờ”.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội, Viettel và cách thua ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Tại vòng 1 V.League 2021, Hà Nội và Viettel đã đón nhận thất bại theo những cách khác nhau.

2,5 tỉ tiền thưởng và động lực trận khởi đầu V.League 2021 của Viettel

PHẠM ĐÌNH |

Dù đã có số tiền thưởng 2,5 tỉ đồng như một liều "doping" trước ngày khai mạc V.League 2021, tuy nhiên câu lạc bộ Viettel đã thi đấu thiếu động lực trong trận thua Hải Phòng.

Khai mạc V.League 2021 có cả vạn khán giả khiến AFC phải ngưỡng mộ

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 khai mạc với hàng vạn khán giả ở sân Thiên Trường khiến các liên đoàn bóng đá ở Châu Á bất ngờ.

Vòng 1 V.League 2021: Viettel không dễ thắng Hải Phòng

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp đón Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V.League 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội, Viettel và cách thua ở V.League 2021

ĐĂNG HUỲNH |

Tại vòng 1 V.League 2021, Hà Nội và Viettel đã đón nhận thất bại theo những cách khác nhau.

2,5 tỉ tiền thưởng và động lực trận khởi đầu V.League 2021 của Viettel

PHẠM ĐÌNH |

Dù đã có số tiền thưởng 2,5 tỉ đồng như một liều "doping" trước ngày khai mạc V.League 2021, tuy nhiên câu lạc bộ Viettel đã thi đấu thiếu động lực trong trận thua Hải Phòng.

Khai mạc V.League 2021 có cả vạn khán giả khiến AFC phải ngưỡng mộ

ĐĂNG HUỲNH |

V.League 2021 khai mạc với hàng vạn khán giả ở sân Thiên Trường khiến các liên đoàn bóng đá ở Châu Á bất ngờ.

Vòng 1 V.League 2021: Viettel không dễ thắng Hải Phòng

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp đón Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V.League 2021.