Sau trận đấu, Jurgen Klopp liên tục phàn nàn với các trọng tài rằng liệu với khoảng cách như vậy, các học trò của ông có xứng đáng bị thổi việt vị hay không? Chiến lược gia người Đức liên tục làm hành động để ngón cái và ngón trỏ gần vào nhau và hướng nó về phía trọng tài, hàm ý khoảng cách như vậy là quá nhỏ để chối bỏ một bàn thắng. Nhưng không, quy định là quy định và công nghệ là công nghệ, đúng đến từng milimet. Các trọng tài mặt không cảm xúc trước những lời phân trần của Klopp và đi thẳng vào đường hầm, bỏ lại sự bực tức cho tập thể Liverpool.
Trận hòa Brighton rất nguy hiểm cho Liverpool bởi trong bối cảnh lực lượng càng đá càng sứt mẻ, Klopp không thể nói trước điều gì. Nếu không tranh thủ tích lũy điểm số, The Kop có thể rơi vào cảnh thua bất ngờ như trận gặp Atalanta hồi giữa tuần. Từ “kẻ cướp” đã được các CĐV Liverpool nhắc đến liên tục, họ cho rằng cuộc chơi của con người không đáng bị công nghệ phá hoại như vậy. Hình ảnh chiếc kìm bấm móng tay cũng được chia sẻ rất nhiều, người hâm mộ “Lữ đoàn đỏ” cho rằng, biết vậy Mohamed Salah và Sadio Mane nên đi cắt bớt móng chân để tránh việt vị với khoảng cách vài milimet như trận gặp Brighton.
James Milner đã rời sân vì chấn thương, những người thuộc đội hình chính cứ ngày một mỏng dần. Nếu cuộc đua vào cuối mùa trở nên căng thẳng, đôi khi 2 điểm sẽ quyết định rất nhiều thứ. Nếu Liverpool thất bại bởi khoảng cách nhỏ này, từ “kẻ cướp” dành cho VAR cũng không sai.