Mối quan hệ của Jose Mourinho và Paul Pogba đã thuộc diện "cơm không lành, canh không ngọt" từ giữa mùa giải trước. Đỉnh điểm là việc tiền vệ người Pháp tỏ thái độ ỡm ờ với các lời mời gọi ở phiên chợ đông 2018.
Không phải ngẫu nhiên mà Mourinho nói Pogba bị ốm, thay cho lời giải thích tại sao tiền vệ này ngồi dự bị ở một số trận trong màu áo M.U mùa vừa rồi.
Chức vô địch World Cup 2018 vừa qua là lời khẳng định cái giá 89 triệu bảng mà M.U bỏ ra để mua Pogba không hề đắt. Tuy nhiên, đó chỉ là "Pogba trên tuyển". Tại CLB, anh vẫn không chứng minh được gì và thuộc diện có thể tự quyết tương lai của mình, có thể ở hoặc đi, M.U sẵn sàng mở rộng cánh cửa.
Juventus đang được gợi ý là bến đỗ thích hợp nhất nếu Pogba chấp nhận rời sân Old Trafford. "Bà đầm già" là bệ phóng để đưa tên tuổi của Pogba lên hàng ngôi sao thế giới và nếu có quay lại, đó sẽ là cuộc tái hợp của những người quen.
Cùng với đó, Pogba sau nhiều năm chơi bóng thăng hoa tại Juve đã không còn là chính mình với màu áo đỏ thành Manchester. Nếu anh quay lại, tiền vệ 25 tuổi sẽ được hòa mình vào môi trường quen thuộc.
Ronaldo đã đến sân Allianz, điều này thể hiện tham vọng vươn tới chức vô địch Champions League của đội ngũ lãnh đạo Juventus. Họ đã bỏ 105 triệu euro để đón Ronaldo và sẵn sàng trả số tiền tương tự nếu Pogba gật đầu.
Chính sách mua bán tính toán của "Lão bà" buộc phải thay đổi khi trong 4 năm, họ vào chung kết Champions League 2 lần và thua cả 2. Barca không còn bộ ba MSN như năm 2015 và giờ, người ghi cú đúp vào lưới họ năm 2017 - Ronaldo đã về Turin.
Juve rất nhiều tiền và là CLB ổn định nhất Serie A, nếu họ có vung tay quá trán 1 mùa, điều đó cũng không ảnh hưởng.
Ngày chốt sổ của phiên chợ hè 2018 không còn xa nữa. Pogba có thể tự quyết tương lai của mình để 3 bên cùng có lợi.