Vì sao bạn nên thử chạy giải "xác sống" Vietnam Mountain Marathon?

Nguyễn Đạt (ghi) |

Dù biết việc chinh phục đường núi Sa Pa rất khó, có thể biến một người bình thường thành “xác sống” trong vòng 24 giờ đồng hồ nhưng nhiều runner, trong đó có cả các phóng viên vẫn thích thú được trải nghiệm.

Nhà báo Khương Xuân (Báo Tuổi trẻ)

Vietnam Mountain Marathon 2019 đọng lại trong trí nhớ của tôi là hình ảnh cơ thể đau nhức, kiệt quệ. Việc nhấc chân từng bước nhỏ để leo lên những con dốc nối dốc, băng qua hết ngọn núi này sang ngọn khác hay phanh lại mỗi khi đổ dốc thật cực nhọc.

Đoạn đầu tôi còn vừa chạy vừa lầm bầm sao đi để lê lết thế này, trách ai vẽ ra cung đường đáng sợ vậy. Rồi lại lẩm nhẩm nghĩ đến hàng trăm người chạy 42km, 70km hay 100km chắc toàn bị hâm dở, đóng mớ tiền đi hành xác.

Nhà báo Khương Xuân - Finisher 21km VMM
Nhà báo Khương Xuân - Finisher 21km VMM
Quá ảo tưởng khi đã chạy 21km nhiều lần trên phố nên tôi nghĩ chạy 21km ở VMM cũng đơn giản. Chưa kể năm 2017, tôi từng chạy cự ly 10km ở Sa Pa khá dễ dàng. Lần đầu trong đời, tôi vượt qua thử thách thể chất kinh khủng như vậy. Đối với tôi, những người chạy cự ly dài hơn như 42km, 70km, 100km ở VMM chẳng phải người thường.

Nhưng đúng là nếu nỗ lực sẽ có... quà. Món quà sau mỗi con dốc dựng đứng, đường đi toàn đá và bùn lầy, cú ngã như trời giáng... là khung cảnh tuyệt đẹp khi nhìn từ độ cao 1.700m giữa lưng trời xuống dưới thung lũng ruộng bậc thang, mái nhà sàn nhỏ xíu, suối chảy, đỉnh núi xanh mướt với đàn ngựa đang gặm cỏ, những em nhỏ miệng nói “Hello”...Nên dù khổ cực nhưng chạy được thật là hạnh phúc.

Nhà báo Bảo Trung (Báo điện tử Dân trí)

Tôi đã chơi liên tiếp giải VMM 3 năm liên tục. Hai năm đầu chạy cự ly 21km và năm nay lần đầu chơi cự ly marathon.

Tôi bắt đầu chạy bộ từ 3 năm nay và tham gia khá nhiều giải chạy tuy nhiên VMM là giải chạy tôi ấn tượng nhất. Đầu tiên phải nói đến ý nghĩa từ thiện mà Ban tổ chức và các runner tạo nên, tiếp đó là công tác tổ chức rất chuyên nghiệp.

Nhà báo Bảo Trung - Finisher 42km
Nhà báo Bảo Trung - Finisher 42km VMM

Ngoài ra các đường chạy ở Sapa luôn mang lại cảm xúc cho bất cứ VĐV nào. Khung cảnh buổi chiều ở Tây Bắc vừa nên thơ lại vừa hoang vu, đáng lẽ sẽ rất yên ả nếu không có cơ man người chạy quấy quả. Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô dần đổi màu xanh thẫm, báo hiệu một ngày tàn. Những em bé đứng ngơ ngác nhìn đám người mặc đồ xanh đỏ chạy qua, gặp ai cũng huơ tay “Hello”, rất đáng yêu.

Chạy liên tiếp 3 năm liên tục tôi có rất nhiều kỷ niệm, chắc khó có thể kể ra hết. Tuy nhiên điều tôi muốn nói đến đó là tinh thần hỗ trợ, chia sẻ của tất cả VĐV. Dù là một cuộc thi nhưng chỉ có 3 vị trí đầu tiên được ghi nhận trao giải, còn lại về thứ tư hay về cuối cũng như nhau. Tôi có cảm giác các VĐV tham gia để thi đấu với chính bản thân mình hơn là thi đấu với người khác. Bản thân tôi cũng vậy.

Nhà báo Bùi Bình Minh (Báo Vietnamnet)

Được bạn bè ở VNG lôi kéo, tôi tập chạy bộ cùng vợ để tham gia giải VMM năm 2017. Tôi chạy đơn giản là để bản thân có sức khỏe tốt, chữa được các bệnh do ngồi máy tính nhiều như thoái hóa đốt sống cổ,đau lưng và thoái hóa cột sống, béo bụng... Khi chạy được rồi tôi cũng tạo được ít nhiều cảm hứng lôi kéo gia đình và bạn bè tập chạy bộ để tăng cường sức khỏe.

Nhà báo Bùi Bình Minh - Finisher 42km
Nhà báo Bùi Bình Minh - Finisher 42km

Đường chạy VMM luôn rất đẹp, nhất là năm nay BTC chỉnh cung đường để tăng thêm độ khó và giảm bớt đường bê tông. Công tác tổ chức năm nay cũng tốt hơn các năm trước,các CP (điểm hỗ trợ) không bị thiếu đồ ăn hay nước. Đặc biệt là đội ngũ y tế của Hồng Ngọc được nhiều người ghi nhận đã hỗ trợ runner rất tuyệt vời.

Rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở một giải chạy đau khổ này. Có những lúc bạn chạy cùng bị hụt chân mép vực dọc đường leo núi Silverstone phải vồ lại như vồ gà hay tôi được nhóm Hội những người thích chạy đường dài LDR cho bát mỳ tôm trứng lúc mệt mỏi, tôi đã húp không thừa tí nước nào.

Năm nay, cung đường mới nhiều cảnh đẹp hùng vĩ hơn, đỉnh núi cao nhất rất đẹp, lúc xuống dốc đi trên sống lưng khủng long 2 bên là dốc núi dựng đứng cũng rất phê. Nhưng dấu ấn đọng lại nhiều nhất là 2 vợ chồng tôi đã kèm được 2 đồng đội lần đầu tiên chinh phục 42km VMM với thành tích khá tốt. Khi bạn bè chinh phục thành công, mình cũng cảm nhận được niềm vui và thành công của mình ở đó.

Nguyễn Đạt (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Mâu Thủy "đi catwalk" trong lần đầu chạy trail Sa Pa

Phong Vân |

Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Phan Lê Ái Phương, Thái Trinh lần đầu thử sức đường chạy 21km Vietnam Mountain Marathon.

Những "xác sống" chạy 100km xuyên đêm Sa Pa

Thanh Phong |

Chạy 100km vượt núi Sa Pa Vietnam Mountain Marathon là cuộc thi thể thao sức bền khắc nghiệt nhất Việt Nam. Các vận động viên có thể phải chạy xuyên 3 ngày để hoàn thành.

Sao ca nhạc "bí mật" lên Sa Pa chạy 21km giải trail lớn nhất Việt Nam

Hoài Vũ |

Các ca sĩ nổi tiếng ở phía Nam đổ xô đến Sa Pa để tham gia chạy giải VMM, chung tay đóng góp cho cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mâu Thủy "đi catwalk" trong lần đầu chạy trail Sa Pa

Phong Vân |

Á hậu Mâu Thủy, ca sĩ Phan Lê Ái Phương, Thái Trinh lần đầu thử sức đường chạy 21km Vietnam Mountain Marathon.

Những "xác sống" chạy 100km xuyên đêm Sa Pa

Thanh Phong |

Chạy 100km vượt núi Sa Pa Vietnam Mountain Marathon là cuộc thi thể thao sức bền khắc nghiệt nhất Việt Nam. Các vận động viên có thể phải chạy xuyên 3 ngày để hoàn thành.

Sao ca nhạc "bí mật" lên Sa Pa chạy 21km giải trail lớn nhất Việt Nam

Hoài Vũ |

Các ca sĩ nổi tiếng ở phía Nam đổ xô đến Sa Pa để tham gia chạy giải VMM, chung tay đóng góp cho cộng đồng.