Trước những cuộc đấu đá ầm ĩ liên quan đến thượng tầng VFF, ông Tổng giám đốc VPF đã đăng đàn với một bức hình “Nhân tình thế thái” cùng dòng chia sẻ đầy ẩn ý: “Chưa đến đại hội mà náo nhiệt sớm vậy các anh, chờ V.League kết thúc hãy đánh nhau có được không?”.
Rõ ràng, ông Cao Văn Chóng đang cảm thấy bất công khi V.League, giải bóng đá do VPF tổ chức, bị “ghẻ lạnh”. V.League vốn đã bị “xé nát” để dành thời gian cho ĐTQG, rồi đến các ĐT trẻ, ấy vậy mà đến khi quay trở lại không mấy nhận được nhiều sự quan tâm. Cũng bởi dư luận thời gian qua chỉ chăm chăm đến những cuộc đấu đá, hục hặc ở VFF, còn với V.League, giải đấu vốn đã lắm điều tiếng, ít nhận được sự quan tâm thì nay càng ít vì đâu có “hót” như những gì đang diễn ra ở thượng tầng bóng đá Việt Nam.
2 vòng đấu 17 và 18 trở lại sau 2 tháng ngắt quãng diễn ra với nhiều bất ngờ và khá hấp dẫn. Tuy vậy, thông tin điểm trên mặt báo là không nhiều, những câu chuyện về V.League trong dư luận cũng khá hiếm hoi. Chỉ thấy nhan nhản đâu đó “cuộc đấu tay đôi” giữa HLV Hữu Thắng với VFF và Hội đồng HLVQG, rồi những thông tin trái chiều về tổ chức đứng đầu của bóng đá Việt Nam.
V.League vốn là bộ mặt phản ánh nền bóng đá nước nhà, ấy vậy mà chính những người làm bóng đá lại không hề quan tâm tới nó. Chỉ mải mê đấu đá để rồi chính “đứa con” của nền bóng đá ngày càng thiếu đi sự quan tâm, chăm chút.
“Tội” cho V.League, khi mà cứ mãi bị ghẻ lạnh!