Vẫn mải miết chờ ông già Noel cho bóng đá Việt…

HOÀI ĐAN |

Đúng ngày cách đây 9 năm về trước (24.12.2008), trên đất Thái Lan, ĐT Việt Nam đã có một ngày lễ Giáng sinh ý nghĩa với chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.

Đó là chiến thắng đã mang lại lợi thế cho thầy trò HLV Calisto trong trận chung kết lượt về để rồi tỉ số 1-1 sau đó đã mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá Việt  Nam. Và kể từ đó đến nay, chúng ta vẫn mải miết đi tìm một “ông già Noel” để tặng quà vào mỗi dịp AFF Cup. Hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh vẫn còn được nhắc đến như một ký ức Giáng sinh đẹp của bóng đá Việt. 

Chức vô địch AFF Cup 2008 được nhìn dưới góc độ lý trí, đó là cuộc lật đổ người Thái trong một thời điểm, một khoảnh khắc xuất thần kèm theo nhiều may mắn. Còn về đẳng cấp, chúng ta chưa thể thắng họ. Nhìn lại chiến thắng 2-1 trên đất Thái, có thể thấy chúng ta đã gặp may mắn. Điển hình nhất là trường hợp tổ trọng tài không công nhận bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 hợp lệ của Thái Lan.

Đến bây giờ, khi nhớ lại ký ức đó, HLV Phan Thanh Hùng – người làm trợ lý cho ông Calisto thời điểm đó vẫn còn nguyên cảm xúc. Ông nói rằng, cả đội lúc đó tràn ngập trong sự sung sướng. Bởi chúng ta lần đầu thắng Thái trên sân của họ, mở ra cơ hội vô địch. Bàn thắng thứ 2 của Công Vinh là lúc ông vỡ oà nhất.  Đó là đêm Noel không thể quên với mỗi thành viên của ĐT Việt Nam.

Thế nhưng đã 9 năm rồi, chúng ta chưa được một lần được nếm trải cảm xúc vỡ oà như thế trong một trận chung kết. Đã 4 kỳ AFF Cup, chúng ta không lọt được vào chung kết. Thay vào đó là những trận thua ở bán kết đầy tiếc nuối.

Đó là cú ngã ngựa trước Malaysia ở bán kết năm 2010. Năm 2012, khi ĐT Việt Nam dưới thời HLV Phan Thanh Hùng còn không qua được vòng bảng. Đến năm 2014, HLV Miura lại thất bại trước người Mã ở bán kết.

Đến năm 2016, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng cũng ngậm ngùi bị người Indonesia loại ở bán kết cũng với những sai lầm của các cầu thủ.

Có một thực tế, trong suốt thời gian đó, bóng đá nữ mang về thành tích, bóng đá trẻ phát triển vượt trội với hàng loạt các đội tuyển giành vé tham dự giải châu lục và thế giới, điển hình là sự kiện U20 dự VCK U20 World Cup 2017. Thế nhưng tất cả những điều đó vẫn không được một bộ phận dư luận thừa nhận vì sự yếu kém thành tích của ĐTQG ở sân chơi khu vực. Quan niệm được đưa ra là chỉ ĐTQG mới đủ đại diện cho bóng đá Việt Nam.

Nhắc vui lại không khí Giáng sinh tuyệt với đó để thấy rằng, đôi khi giá trị của bóng đá được tồn tại bởi những thứ gần ta nhất và thiết thực với người hâm mộ nhất. Bóng đá vẫn cần thành tích, cần huy chương để nhận quà. Còn bây giờ, chúng ta vẫn mải miết chờ “ông già Noel” tặng quà… như ở Bangkok 2008.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bóng đá “phủi” có giá trị hơn?

NGUYỄN NGUYÊN |

Tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ ra những bất hợp lý từ các báo cáo thành tích của những nhà làm bóng đá.

Bóng đá Việt Nam: “Còn nhường điểm, cho điểm và… vỗ vai nhau không?”

G.A |

Không phải những bản báo cáo để… báo cáo, “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” giá trị nhất là những câu hỏi trăn trở của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về bóng đá Việt.

Chiến lược phát triển bóng đá Việt đã “chết yểu”?

HOÀI ĐAN |

Dự kiến vào ngày 19.12 tới, Bộ VHTTDL sẽ tiến hành sơ kết “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” giai đoạn 2013-2017. Nhìn những kết quả mà bóng đá Việt Nam thời gian qua, có một câu hỏi được đặt ra là: Chiến lược “hóa rồng” bóng đá Việt có phải đang “chết yểu”?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Vì sao bóng đá “phủi” có giá trị hơn?

NGUYỄN NGUYÊN |

Tại Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ ra những bất hợp lý từ các báo cáo thành tích của những nhà làm bóng đá.

Bóng đá Việt Nam: “Còn nhường điểm, cho điểm và… vỗ vai nhau không?”

G.A |

Không phải những bản báo cáo để… báo cáo, “Hội nghị sơ kết thực hiện chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” giá trị nhất là những câu hỏi trăn trở của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về bóng đá Việt.

Chiến lược phát triển bóng đá Việt đã “chết yểu”?

HOÀI ĐAN |

Dự kiến vào ngày 19.12 tới, Bộ VHTTDL sẽ tiến hành sơ kết “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” giai đoạn 2013-2017. Nhìn những kết quả mà bóng đá Việt Nam thời gian qua, có một câu hỏi được đặt ra là: Chiến lược “hóa rồng” bóng đá Việt có phải đang “chết yểu”?