Theo NHK, đô cử Julius Ssekitoleko đã tự mình đến đồn cảnh sát ở tỉnh Mie, địa điểm cách hơn 3 giờ xe so với trại tập huấn ở Izumisano, để trình diện. Cảnh sát hiện đang lấy lời khai của vận động viên 20 tuổi về việc anh ta đã đi đâu, sau khi thông báo mất tích. Ssekitoleko được cho là đã mua một vé tàu cao tốc Shinkansen đến ga Nagoya (Nhật Bản) - nơi anh ta bị camera chụp hình lại.
Julius Ssekitoleko được thông báo mất tích sau khi không đến tham gia bài kiểm tra COVID-19 thông thường hôm 16.7 (giờ địa phương). Sau đó, các quan chức địa phương và cách sát phải vào cuộc để tìm ra tung tích của Ssekitoleto. Theo báo cáo, vận động viên người Uganda từng để lại lời nhắn: "Tôi sẽ không trở lại một đất nước khó khăn, mà sẽ ở lại Nhật Bản làm việc".
Thực tế, Julius Ssekitoleko không đủ điều kiện tham gia Olympic Tokyo 2020 và dự kiến sẽ phải trở lại Uganda vào thứ Ba (20.7, giờ địa phương). Chủ tịch Liên đoàn cử tạ Ugandan Salim Musoke đã bày tỏ lo lắng về an ninh của Olympic vào hôm 16.7 khi Ssekitoleko mất tích."Khi tôi nhận được tin nhắn, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ được bảo vệ tốt. Điều gì đã xảy ra với hệ thông an ninh mà họ đã nói về? Các vận động viên biến mất là điều không tốt cho đất nước. Tôi đang cầu nguyện họ sẽ tìm được cậu bé này. Chính phủ Nhật Bản nên bắt cậu bé này, sau đó chúng sẽ trục xuất cậu ấy khỏi môn đội cử tạ", Salim Musoke nói trên New York Times.
Sau sự cố biến mất của Julius Ssekitoleko, Ủy ban Olympic Uganda đã có thông báo: "Người ta dự đoán rằng anh ấy sẽ đủ điều kiện tham gia Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, Ssekitoleko đã không đạt được hạn ngạch theo thông báo của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế vào ngày 5.7.2021. Lẽ ra, anh ta và huấn luyện viên của mình, sẽ trở lại Uganda vào ngày 20.7.2021.
Trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đội, chúng tôi luôn nhấn mạnh sự cần thiết khi tôn trọng các quy định nhập cư của Nhật Bản và không rời trại huấn luyện khi không được phép".