Vận động viên điền kinh Bou Samnang không chỉ lay động trái tim người Campuchia mà còn góp phần giúp hình ảnh SEA Games 32 trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.
Trước đó, trong phần thi 5.000m nữ diễn ra ngày 8.5 vừa qua, dù bị bỏ lại phía sau và thua người đứng đầu 3 vòng sân nhưng Bou Samnang vẫn không bỏ cuộc và kiên trì chạy dưới thời tiết mưa nặng hạt trên sân vận động Morodok Techo (Thủ đô Phnom Penh).
Bou Samnang vừa chạy vừa khóc trên đường piste ngập nước. Nhưng cô nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các vận động viên, cổ động viên trong nước cũng như tình nguyện viên trên sân vì tinh thần thi đấu hết mình.
Sau đó, đích thân Thủ tướng Campuchia - ông Hun Sen đã thưởng 10.000 USD cho nữ vận động viên. Theo ông Hun Sen, đây là phẩn thưởng cho tinh thần và sự kiên trì của cô gái trẻ. Những nỗ lực của Bou Samnang đã lan toả hình ảnh Campuchia một cách tự nhiên và tuyệt vời nhất.
Bên cạnh đó, cô còn được ông Ouk Socheat - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Campuchia trao thưởng 2 triệu Riel (hơn 11 triệu đồng).
Tờ Khmer Times đưa tin, với số tiền thưởng nhận được, Bou Samnang sẽ dùng để giúp gia đình, trả nợ cho mẹ và trang trải chi phí việc học hành. Cô gái trẻ sẽ hoàn thành giấc mơ học đại học ngành công nghệ thông tin hoặc ngành luật.
Trước khi nổi tiếng với hình ảnh truyền cảm hứng, Bou Samnang đã phải trải qua một tuổi thơ khó khăn, gia đình chỉ trông chờ vào kinh tế của mẹ khi cha cô đã qua đời cách đây vài năm. Vì thế, phần thưởng từ Thủ tướng Campuchia sẽ giúp nữ vận động viên chia sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình.
Bou Samnang bén duyên với điền kinh từ năm 2016 khi chỉ mới 13 tuổi. Cô gái trẻ mất 5 năm cố gắng để có tên chính thức trong danh sách đội tuyển điền kinh Campuchia. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, vận động viên này đã được đưa đi tập huấn nước ngoài hơn 1 năm.
Dù vậy, trước ngày thi đấu, sức khoẻ của Bou Samnang gặp vấn đề, bị thiếu máu và lượng hồng cầu không đảm bảo. Nữ vận động viên được phép chọn dừng thi đấu khi sức khoẻ không tốt, nhưng Bou Samnang vẫn quyết định hoàn thành phần thi của mình.
"Huấn luyện viên nói rằng tôi không cần quá cố gắng khi tình trạng sức khỏe như vậy. Nhưng vì đất nước Campuchia, tôi vẫn quyết tâm thi. Tôi đã nỗ lực về đích vì tôi muốn cho mọi người thấy rằng trong cuộc sống, dù đi chậm hay nhanh một chút, chúng ta sẽ đến đích như nhau”, Bou Samnang chia sẻ.