Vấn đề của Toyota V.League 2017 khúc hạ màn: Loạn trên sân và loạn từ “nóc nhà”

ĐÌNH THẢO |

Sau những sự cố và tai tiếng ầm ĩ ở vòng 23, rất nhiều sự thật đã lộ ra khi sự phối hợp thiếu hợp lý giữa BTC giải, Ban kỷ luật VFF và thậm chí là “đánh nhau” khiến cho nhiều người phải giật mình. Và rồi khi nhìn lại, xâu chuỗi các vấn đề thì tự mỗi người sẽ có câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao bóng đá nội loạn?

BTC giải một nói đằng, Ban kỷ luật kết luận một nẻo

Trong bản bảo cáo tổng hợp sau vòng 23 Toyota V.League 2017 gửi lên VPF khẳng định vòng đấu này còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Bởi những sự cố và vấn đề nổi cộm, VPF buộc phải vào cuộc và chuyển hồ sơ sang đề nghị Ban kỷ luật VFF xử lý.

Đáng chú ý nhất trong bản báo cáo này là nói về tình huống đánh nguội của cầu thủ SLNA với trung vệ của Sanna Khánh Hòa BVN trên sân 19.8. Nội dung nêu rõ: “Phút 39 của trận đấu, cầu thủ Olaha (số 69) của SLNA có hành vi đánh cùi chỏ vào mặt trung vệ Nguyễn Cửu Huy Hoàng (số 28) của Sanna Khánh Hòa BVN khi không có bóng. Do tình huống ở sau lưng, không quan sát thấy nên trọng tài đã không có hình thức xử lý đối với hành vi đánh nguội này”. Băng hình kỹ thuật và các clip tình huống phạm lỗi thô bạo và cố tình này được công khai nên tất cả người xem đều thấy.

Hồ sơ và báo cáo được gửi tới Ban kỷ luật VFF để “lập lại trật tự”, thế nhưng lạ lùng thay khi mà BTC giải đã họp mổ xẻ vấn đề, thậm chí là “mổ băng” để yêu cầu xử lý thì Ban kỷ luật VFF lại lắc đầu, đưa ra kết luận và hướng xử lý trái ngược hoàn toàn với BTC giải. Theo đó, Ban Kỷ luật VFF trong công văn gửi VPF thông báo sẽ không áp dụng hình thức xử phạt “nguội” nào đối với Olaha, lý do là hành vi của Olaha “không rõ ràng bạo lực” nên không áp dụng được điều 39 Quy định về kỷ luật.

Một tình huống khác liên quan đến chiếc thẻ đỏ của Đỗ Merlo, sau khi có hành vi “dùng tay đánh vào mặt” thủ môn của Quảng Nam rồi tiếp tục “dùng tay đẩy vào cầu thủ Thiago”. Trận đấu được tường thuật trực tiếp, khán giả trên sân phản ứng vì quá xấu xí, tình huống ra cả serie đòn đó băng hình ghi lại rõ ràng. Vậy nhưng Ban kỷ luật VFF cũng chỉ cho rằng đây là “hành động xô đẩy”, chứ không phải ẩu đả và bạo lực. Và tất nhiên, với kết luận như vậy, Đỗ Merlo đã bị thoát án phạt nguội thay vì nhận án phạt nặng.

Sự mâu thuẫn trong nhìn nhận, xử lý cũng như “xử lý khủng hoảng” giữa BTC với Ban kỷ luật VFF là trái ngược nhau. Và ở đây, BTC cùng VPF bất lực trước sự ngang ngược đến vô lý từ Ban kỷ luật VFF.

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”

Trong giai đoạn nước rút với nhiều vấn đề nổi cộm và căng thẳng của Toyota V.League 2017, BTC giải đã làm đủ mọi cách nhằm giúp giải đấu về đích an toàn. Nhưng sự phối hợp không đồng bộ, hay nói chính xác là việc “đấu đá nhau” giữa BTC giải, VPF và Ban kỷ luật VFF đã khiến NHM cũng như các đội bóng không thể không bức xúc.

HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa tỏ rõ sự bất bình khi Ban kỷ luật VFF đưa ra kết luận không “thấu tình đạt lý” như vậy: “Việc BTC giải kết luận theo hướng này, Ban kỷ luật VFF lại có quyết định khác, rõ ràng là mâu thuẫn. Ai cũng biết hành vi của Olaha là hành vi bạo lực khi dùng tay đánh cùi chỏ trung vệ của Sanna Khánh Hòa BVN nhưng lại không bị xử lý. Điều nay là đã đi ngược với tiêu chí ban đầu của giải đấu, chẳng khác nào cổ súy những hành vi bạo lực, xấu xí.

Tôi rất ủng hộ việc BTC giải đã có động thái mạnh tay, kiên quyết với bạo lực, việc mổ băng hình để có án phạt nguội là rất nên làm để loại những hành vi xấu xí trên sân cỏ tái diễn. Tuy nhiên, kết luận của Ban kỷ luật VFF lại quá bất ngờ và thiếu thuyết phục”.

Sau những sự cố liên tiếp, BTC giải mà cụ thể là VPF đã làm rất mạnh tay nhằm hạn chế triệt để vấn đề, bảo vệ kỷ cương và chấn chỉnh giải đấu ở giai đoạn quyết định mùa giải. Thế nhưng việc Ban kỷ luật VFF đi ngược, làm ngược với BTC giải làm cho V.League sau vòng 23 “dậy sóng”. Điều nguy hiểm, 3 vòng đấu còn lại của V.League vốn quyết liệt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ “có biến” do tính chất nhạy cảm của các trận đấu cũng như cuộc đua vô địch đang diễn ra rất gay cấn, khả năng “có chuyện” là rất lớn.

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Nếu BTC giải và Ban kỷ luật VFF cứ tiếp tục mâu thuẫn, thiếu sự thống nhất và đồng bộ trong hướng giải quyết để xử lý vấn đề phát sinh theo cách nghiêm minh, công bằng nhất thì liệu có còn niềm tin ở các đội bóng, khán giả sẽ đặt vào đâu?

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.