Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở lại tập luyện. Sau 2 trận giao hữu trước U.20 Hàn Quốc, đây là một giai đoạn khác với U.23 Việt Nam. Tuy không có thêm trận đấu nào nữa nhưng lại là giai đoạn khốc liệt hơn với các cầu thủ, khi phía trước là thời điểm chốt danh sách trước khi bước vào SEA Games.
Trong khi chưa có gì mới, giới chuyên môn cũng như truyền thông nhìn lại 2 trận giao hữu vừa qua để đánh giá. Và lại thấy lo. Nó khác với sự hào hứng, hy vọng mới chỉ được hình thành trước đó không lâu. Vẫn còn đó Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, nhưng đâu rồi những bình luận lạc quan về cơ hội? Đâu rồi những đánh giá cho rằng, bộ ba tuyển thủ này sẽ giúp U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games?
Chỉ vì lời huấn luyện viên Park Hang-seo nói sau trận đấu tại sân Hàng Đẫy, rằng, ông “không biết có thể vô địch SEA Games được hay không”, mà truyền thông… té nước theo mưa, lan truyền sự lo ngại về vấn đề chuyên môn của đội. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến sự chuẩn bị của các đối thủ cũng dễ làm lung lạc tinh thần người hâm mộ. Từ việc Thái Lan đang nỗ lực huy động lực lượng mạnh nhất cho đến chuyện U.23 Campuchia không chọn cầu thủ nào quá tuổi để tạo điều kiện cho dàn sao hiện tại cọ xát, hướng đến kỳ SEA Games trên sân nhà, hay như chuyện chính U.23 Việt Nam là bộ mặt khác biệt trong 2 tháng qua (vô địch giải U.23 Đông Nam Á và các trận giao hữu với U.20 Hàn Quốc chưa được như ý)… đều được đưa ra và trở thành điểm tựa để nghi ngờ.
Hãy nhớ rằng, đội vô địch U.23 Đông Nam Á là đội hình khác, gồm các cầu thủ của lứa U.21 và thành công ở đó là điểm tựa cho tương lai. Còn U.23 hiện tại, đã có những người được lên tuyển quốc gia, lại có 3 tuyển thủ quốc gia đích thực, sự kết nối mới chỉ đến trong khoảng 1 giờ thi đấu, vậy mà đã lo?
Thầy Park không hứa về tấm huy chương vàng SEA Games là điều dễ hiểu, bởi trước mỗi giải đấu, chẳng ai hứa để khẳng định mình sẽ vô địch cả. Đó là áp lực trong bối cảnh bóng đá luôn có nhiều biến số. Ngoài ra, người hâm mộ cũng tự biết phải sự kỳ vọng ở mức độ nào, tự điều chỉnh cảm xúc chứ đâu cần ai phải khuyên “bớt kỳ vọng đi thì sẽ không thất vọng nhiều”.
Giả sử, người hâm mộ không đặt kỳ vọng vào huy chương vàng, liệu U.23 Việt Nam có cởi bỏ được áp lực mà vô địch hay không? Ai dám hứa?