Cờ tổ quốc ở Hồ Gươm
Trên SVĐ Thường Thục, ngay sau tiếng còi của trọng tài kết thúc, các cầu thủ U.23 Việt Nam đã cầm lá cờ Tổ quốc tiến về khu vực CĐV Việt Nam và cùng nhau hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Đó là hình ảnh biểu tượng cho chiến thắng quen thuộc của bóng đá Việt Nam trên nhiều đấu trường, nhiều giải đấu ở các cấp độ.
Còn ở Việt Nam, những lá cờ đỏ sao vàng, cả băngrôn cổ động U.23 Việt Nam đã xuất hiện ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm đêm 17.1, địa điểm quen thuộc của khán giả sau mỗi lần ĐTQG hay U.23 Việt Nam giành được thành tích ở đấu trường khu vực, châu lục. Số lượng CĐV không quá lớn, thế nhưng điều đó cho thấy tình yêu mà khán giả dành cho thầy trò ông Park là rất nhiệt thành.
Những hình ảnh ấy khiến nhiều người nhớ đến ký ức cách đây 10 năm về trước khi ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008. Kể từ đó đến nay, thi thoảng vẫn có những dòng người đổ ra đường sau mỗi trận đấu ĐTQG thắng, thế nhưng vẫn chưa một lần, ký ức 2008 lặp lại. Bởi lẽ, sau đêm vinh quang ấy, bóng đá Việt Nam vẫn thế và từ ĐTQG đến U.23 Việt Nam chưa một lần vô địch đấu trường khu vực, còn châu lục thì chưa thể có thành tích. Tất cả những gì mà NHM đón nhận trong suốt 10 năm qua là những niềm vui ngắn ngủi, hy vọng rồi hụt hẫng.
10 năm qua, nhiều người cũng không còn lựa chọn thói quen hoà vào không khí bóng đá nữa. Khi mạng xã hội phát triển, nhiều người thích lên mạng, trở thành “anh hùng bàn phím” hơn là đến sân hoặc ra đường để thể hiện niềm vui. Và cũng vì thế mà cầu thủ Việt Nam cũng rất dễ trở thành “anh hùng” hôm nay những có thể thành “tội đồ” ngay sau trận đấu, nếu không giành kết quả như kỳ vọng.
U.23 Việt Nam và “cơn sốt facebook”
Điểm lại những giải đấu gần đây của ĐTQG và U.23 Việt Nam để thấy rằng, ảnh hưởng của truyền thông, mạng xã hội đến các cầu thủ lớn như thế nào. Còn nhớ tại AFF Cup 2014, sau khi ĐT Việt Nam dưới thời HLV Miura giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia ở trận lượt đi, tràn đầy cơ hội vào chung kết với lợi thế ở trận lượt về được thi đấu tại Mỹ Đình. Những ca từ mỹ miều đã được dành cho ông Miura và các học trò. Thế nhưng, sau trận đấu, khi các cầu thủ liên tiếp mắc sai lầm và để thua với tỉ số 2-4, nỗi thất vọng, sự bực tức kèm theo những lời chỉ trích thô tục nhất có thể đã được tung trên mạng xã hội.
Và ngay cả Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng không kiềm chế được sự bình tĩnh khi lên báo nói rằng sẽ “yêu cầu công an vào cuộc điều tra” làm rõ trận thua được cho là bất thường đó. Chính lời nói của người đứng đầu VFF đã khiến một số tuyển thủ âm thầm “từ giã” ĐTQG vì lòng tự trọng.
SEA Games 29 vừa qua là một minh chứng rõ nhất cho ranh giới giữa người hùng và tội đồ của cầu thủ Việt trước “cơn bão mạng”. Sau 3 trận đấu vòng bảng, U.22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng đã chơi tốt và được khán giả hết lời ca ngợi. Thế nhưng, khi đến trận gặp U.22 Indonesia và U.22 Thái Lan không đạt được kết quả tốt dẫn đến bị loại, các cầu thủ đã bị dìm xuống tận đáy của xã hội... Với pha bóng đối mặt thủ môn và đá vọt xà - Hồ Tuấn Tài đã nhận lượng “gạch đá” lớn nhất của dư luận. Những tấm hình được chế, những câu chửi bới, xúc phạm đến nỗi những CĐV chân chính cũng phải xót xa thay.
Có thể thấy tính 2 mặt của truyền thông và mạng xã hội trước “hiệu ứng U.23 Việt Nam”. Hôm nay, các cầu thủ U.23 đang được tung hô, ca ngợi. Và nếu là một CĐV chân chính, hãy nhìn thành tích này một cách ghi nhận chứ đừng thần thánh hoá. Bởi dẫu sao, U.23 Việt Nam vẫn là lứa cầu thủ trẻ, chúng ta cần họ trưởng thành ở những giải đấu, những mục tiêu khác nữa.
Những cụm từ “kỳ tích”, “lịch sử”… xuất hiện, tất nhiên không sai, thế nhưng cần sử dụng ở thời điểm, hoàn cảnh hợp lý. Có thể hôm nay thầy trò ông Park được ví như người hùng, nhưng ngày mai thất bại có thể họ sẽ bị đẩy xuống đáy vực. Hãy nhớ, HLV Miura cũng từng đạt được thành tích gây bất ngờ ở đấu trường ASIAD cách đây 4 năm, cũng được tung hô nhưng rồi lại chia tay bóng đá Việt Nam một cách đầy cay đắng trong sự chỉ trích.
Có thể, trong thời điểm hiện tại, các cầu thủ U.23 đang thăng hoa và sau giải đấu này nhiều cầu thủ sẽ trở về trên vị thế một ngôi sao. Thế nhưng hy vọng chúng ta, trong đó có lãnh đạo VFF, hãy giúp họ “giữ đôi chân trên mặt đất”.
“Tôi vô cùng hạnh phúc được làm việc với các bạn. Hôm nay, các bạn đã cho tôi một niềm vui lớn nhất trong cuộc đời làm nghề HLV. Đến bây giờ tôi xin khẳng định là chúng ta đã biết cách khi thi đấu với các đội mạnh”. HLV Park Hang-seo phát biểu trong hạnh phúc. Với kết quả thua U.23 Hàn Quốc 1-2, thắng U.23 Australia 1-0 và hòa U.23 Syria, U.23 Việt Nam có 4 điểm, nhì bảng D và gặp U.23 Iraq ở tứ kết.
Sau khi đội U.23 Việt Nam giành quyền vào tứ kết giải U.23 Châu Á, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng thầy trò HLV Park Hang-seo. Cũng trong tối 17.1, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có thư gửi chúc mừng U.23 Việt Nam và thưởng nóng 200 triệu đồng. Với thành tích này, VFF quyết định thưởng U.23 Việt Nam 1,4 tỉ đồng.