Cách đây gần 1 tháng, U22 Việt Nam thắng cách biệt 4-0 trước Timor Leste tại vòng loại U23 Châu Á 2018 trong trận thủy chiến trên sân Thống Nhất. Thế nhưng trận đấu đó so với hiện tại, chỉ là một lợi thế và có ý nghĩa tham khảo, bởi đối thủ Timor Leste được xem là một ẩn số ở SEA Games lần này.
Nhìn cái cách mà đội bóng này cầm hòa không bàn thắng với U22 Hàn Quốc ở lượt trận sau đó mới thấy được sự kỉ luật và lối chơi chặt chẽ, điều mà U22 Việt Nam đã không làm được ở trận đấu sau đó với đại diện đến từ xứ sở kim chi. Có thể Đông Timor không mạnh nhưng việc tôn trọng đấu pháp, thi đấu máu lửa và nhất là họ có được nền tảng thể lực cũng khá ổn định. Thế nên chắc chắn sẽ là một khó khăn không nhỏ cho U22 Việt Nam ở trận ra quân.
Không những thế, HLV Kim Shin-hwan của Timor Leste còn lên tiếng thách thức việc để thua U22 Việt Nam tại vòng loại U23 Châu Á 2018 chỉ là một “tai nạn”.
"Trận thua này không nói lên điều gì, mục tiêu của chúng tôi là tại SEA Games 29, nên thế chúng tôi sẽ khẳng định mình không phải là đội bóng lót đường tại đại hội lần này. Và đây cũng là cơ hội để chúng tôi đòi lại món nợ trước U22 Việt Nam”, HLV Kim Shin-hwan mạnh miệng tuyên bố.
Rõ ràng những tuyên bố của HLV Kim Shin-hwan không chỉ là đòn tâm lí khích lệ tinh thần các học trò của ông mà còn như một lời khẳng định về sức mạnh của Timor Leste tại SEA Games lần này. Bởi không có quá nhiều thông tin về đội bóng này trước khi bảng B SEA Games 29 khởi tranh.
Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cần một chiến thắng, thậm chí là chiến thắng đậm. Nên chắc chắn U22 Việt Nam buộc phải chọn lối chơi tấn công. Thế nhưng cũng phải đề phòng và thật sự thận trọng nếu như không muốn phải trả giá!
Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Timor Leste sẽ diễn ra vào lúc 15h chiều nay trên sân vận động Selayang và sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.