Xúc cảm ở Cheonan
Trận ra quân của U20 Việt Nam, trong ngày mà bóng đá Việt Nam được nhắc đến với sự ngưỡng mộ lẫn thích thú, tôi đã đứng bên đường pitch sân Cheonan chứng kiến quốc ca Việt Nam lần đầu tiên được hát vang tại đấu trường World Cup. Một khoảnh khắc rưng rưng trong sâu thẳm đôi mắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, và từ các cầu thủ đến ban huấn luyện lại đồng thanh cùng nhau hát quốc ca dõng dạc, hào hùng! Một khí thế quyết tâm, tự hào trên từng khuôn mặt ánh lên những khát vọng...
Khán đài tràn ngập sắc đỏ đến từ các CĐV Việt Nam - những kiều bào Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc và cả các CĐV từ Việt Nam sang. Có những người đã nghỉ làm đến Cheonan chứng kiến trận đấu lịch sử của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 2 tiếng “Việt Nam” được hô vang trên khắp các khán đài Cheonan. Niềm tự hào trong giây phút thiêng liêng khi Quốc ca vang lên và trên các khán đài, cả ngàn người cùng nhau đồng thanh theo giai điệu hào hùng ấy.
Những dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng đổ vào sân mỗi lúc một đông hơn, mặc cho trận đấu đã diễn ra được nửa hiệp 1. Bầu không khí đó đã giúp các cầu thủ U20 Việt Nam hưng phấn và kích thích, giúp họ vượt qua những áp lực tâm lý để nhập cuộc vô cùng hào hứng, khiến HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận cũng thú nhận “muốn được xỏ giầy vào sân chiến đấu…”.
Giống như ở Mỹ Đình hay Thống Nhất, những tiếng ồ của khán giả nhiều hay ít sẽ cho thấy đội chủ nhà có tấn công và tạo ra nhiều cơ hội hay không. Ở Cheonan, trận đấu mới trải qua hiệp 1 nhưng nhiều khán giả đã bắt đầu mất tiếng bởi cảm hứng mà U20 Việt Nam tạo ra. Một trận đấu quá tuyệt vời, hào khí với tinh thần và sự quyết tâm ở Bahrain 1 năm trước nơi thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã viết lên lịch sử với tấm vé dự World Cup, đã được các cầu thủ tái hiện.
Phía sau 1 điểm lịch sử
Trong số những CĐV từ Việt Nam đến Cheonan cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, Kiều Trinh có lẽ là một người đặc biệt hơn cả. Bởi nữ CĐV này không chỉ là người hâm mộ mà còn là người bạn với nhiều cầu thủ U20 Việt Nam đang thi đấu tại đây. Chị sang Hàn Quốc cùng với Tiến Dụng - tiền vệ dính chấn thương và không thể góp mặt ở giải đấu. Trinh cũng là người đã cùng với Tiến Dụng xuất hiện ở sân tập để cầu thủ này cùng các đồng đội hô quyết tâm đầy khí thế.
Kiều Trinh vốn yêu thích bóng đá và bắt đầu theo dõi lứa cầu thủ U20 Việt Nam hiện tại từ Giải vô địch U19 Đông Nam Á. Kể từ đó, nữ CĐV này theo dõi từng bước đi của các cầu thủ trẻ. Sau giải U19 Châu Á tại Bahrain, với tấm vé dự World Cup, Trinh bắt đầu lên kế hoạch đến Hàn Quốc để cổ vũ U20 Việt Nam.
Nữ CĐV đặc biệt này cho biết: “Bố tôi khi còn sống rất đam mê bóng đá và chính là người truyền cảm hứng bóng đá cho tôi. Ông luôn có một mong muốn là chứng kiến ĐT Việt Nam thi đấu tại World Cup, thế nên dù đây chỉ là giải trẻ nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của ông bằng cách đến đây cổ vũ các em U20 thi đấu. Tôi muốn chứng kiến tận mắt và tận hưởng bầu không khí cùng những phút giây lịch sử này của bóng đá Việt Nam…”.
Nhiều cầu thủ U20 Việt Nam đã gục xuống sân khi trọng tài chính thổi còi kết thúc trận đấu và chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã yêu cầu tất cả phải đứng dậy. Nuối tiếc vì không thể chiến thắng và để vuột mất cơ hội làm nên một cơn địa chấn, nhưng họ nhanh chóng đứng dậy, mỉm cười và khi bước vào đường hầm, tất cả đều trở lại trạng thái bình thường.
Chờ ở khách sạn One City nơi ĐT U20 Việt Nam đóng quân, Kiều Trinh đã được gặp những cầu thủ vừa tạo ra những cảm xúc khiến chị khản cả tiếng vì gào thét quá nhiều trên khán đài. Không có chiến thắng nhưng họ vẫn vui, tự hào bởi với 1 điểm có được, họ như vừa làm xong một nhiệm vụ cao cả. Họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được phần nào đó sự căng thẳng khi biết rằng đã mang đến rất nhiều niềm vui, cảm xúc và tự hào cho khán giả của mình!