Chiến thắng 1-0 trước U18 Malaysia ở trận mở màn của U18 Việt Nam được xem là có phần may mắn, khi bàn thắng được ghi từ chấm phạt góc ở những phút cuối trận.
Đó là trận đấu dù các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn dù chơi lấn lướt hơn đối thủ nhưng lại thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, cộng với thể lực chưa thật sự sung mãn đã mang đến những điều chưa hài lòng, và dự báo một trận đấu khó khăn trước U18 Australia.
Quả thực, ngay sau tình huống giao bóng, cầu thủ U18 Việt Nam để mất bóng và ngay lập tức bị trừng phạt khi trận đấu mới chỉ trôi qua chưa đầy 1 phút, người lập công cho U18 Australia là Marco Tilio.
Đúng 10 phút sau, cách biệt đã được nới rộng lên thành 2 bàn. Từ một pha tổ chức tấn công bài bản, Brook thoát xuống phá bẫy việt vị, đón đường chuyền từ đồng đội trong thế đối mặt với thủ thành Y Eli Nie và dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.
Thế trận hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của U18 Australia. Trong khi đó đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn bất lực trong khâu tổ chức lối chơi khi đối thủ chủ động chơi áp sát. Hơn nữa, những tình huống tranh chấp tay đôi, U18 Australia đều giành chiến thắng.
Phút 34, tỉ số được nâng lên thành 3-0 sau khi Tilio băng vào đá bồi sau khi thủ thành của U18 Việt Nam bắt bóng không dính từ cú sút của Lannucci trước đó.
Những nỗ lực sau đó trong hiệp 1 của U18 Việt Nam cũng được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 nhờ công của Nguyên Hoàng sau tình huống đánh đầu ở cuối hiệp.
Sang hiệp 2, U18 Australia chủ động nhường thế trận cho U18 Việt Nam. Đến lúc này đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn mới mạnh dạn tổ chức lối chơi và triển khai bóng.
U18 Việt Nam bắt đầu gây chút ít khó khăn cho đối thủ bằng những pha lên bóng từ cánh trái và những tình huống cố định. Cầm nhiều bóng nhưng đội chủ nhà không tạo ra sự khác biệt trong những đợt tấn công.
Đối thủ thi đấu chắc chắn và có thêm bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút bù giờ. Người lập công lại là số 17 Marco Tilio, qua đó hoàn thành cú hattrick.