Định mệnh là con nhà võ
Tyson Fury là 1 trong 4 đứa trẻ được mẹ Amber sinh ra sau 14 lần... mang thai. Cậu bé Tyson chào đời chỉ được 450g (0,5kg) và các bác sĩ cho rằng chỉ có 10% cơ hội sống sót.
Trong sự tuyệt vọng, cha, mẹ đã đặt tên cho anh là Tyson, đặt theo tên của tay đấm huyền thoại Mike Tyson. Và ở ngay khoảnh khắc đầu đời đó đã chứng kiến Tyson mạnh mẽ, vươn lên để chiến thắng lưỡi hái tử thần.
Tyson cùng gia đình sống tại làng Styal, Wilmslow, Anh và lớn lên trong một gia đình có truyền thống quyền anh từ cha, chú cho đến những anh, em họ hàng... Bản thân cha Tyson, ông John là một võ sĩ quyền anh thi đấu vào những năm 1980 và ông chính là người đặt nền móng cho Tyson đến với quyền anh, bằng sự giáo dục nghiêm khắc cùng nhiều trận đấu khốc liệt.
Những danh vọng đầu đời
Tyson nghỉ học và đeo đuổi quyền anh ngay từ lúc 10 tuổi. Với bản năng thiên bẩm, Tyson sớm có danh hiệu đầu tiên trên sàn đấu nghiệp dư. Năm 2006, Tyson giành huy chương đồng giải quyền anh trẻ thế giới. Và chỉ cần 1 năm sau, Tyson giành chức vô địch ở giải EU Junior Championship.
Tyson bắt đầu sự nghiệp quyền anh chuyên nghiệp từ năm 2008, khởi đầu bằng chiến thắng knock-out trước Bela Gyongyosi. Chuỗi trận thắng của Tyson cứ thế kéo dài con số đến 25 và năm 2015, anh bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi hạ Wladimir Klitschko, thâu tóm 5 đai vô địch hạng nặng gồm WBA, IBF, WBO, IBO và The Ring.
Có tất cả nhưng thiếu động lực cuộc đời
Ở trên đỉnh cao của danh vọng, Tyson có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông mong muốn. Nhưng cũng chính từ đây, Tyson rơi vào trầm cảm, không biết mình muốn gì, sống vì điều gì.
“Tôi có mọi thứ mà một người đàn ông đều mơ đến từ tiền tài, danh vọng, gia đình và danh tiếng… Có tất cả nhưng tôi lại thiếu động lực sống”, Tyson Fury chia sẻ.
Đây là thời điểm mà Tyson bỏ boxing chỉ lao đầu vào ăn uống, rượu cùng các chất kích thích. Xét nghiệm dương tính với cocaine, bị cơ quan phòng chống doping của Anh cáo buộc sử dụng chất cấm nandrolone…, Tyson phát phì và buộc phải rút lui khỏi trận tái đấu với Klitschko năm 2016...
Sự trở lại đầy ngạo nghễ
Trong giai đoạn tăm tối, Tyson nói rằng anh đã trải qua rất nhiều "cảm giác yêu ma", không biết sống để làm gì và thừa nhận đã có ý nghĩ tự tử. Nhưng may mắn cho Tyson là tình yêu boxing vẫn còn quá lớn, nó đủ mạnh để knock-out những thứ yêu ma kia và giúp Tyson tập trung vào điều trị, phục hồi.
Tyson Fury trở lại tập luyện vào năm 2017 và tháng 1.2018 anh được nhận lại giấy phép thi đấu quyền anh với mục tiêu hàng đầu là đối đầu để hạ Wilder. Trước khi gặp Wilder, Tyson đã làm nóng với chiến thắng trước võ sĩ người Albania, Sefer Seferi và Francesco Pianeta của Ý.
Trận gặp Wilder năm 2018, dù Tyson đo sàn 2 lần nhưng thế trận cả 12 hiệp đều thuộc về anh. Đối với Tyson thời điểm đó, hòa sau 12 hiệp cũng chính thất bại. Không cam chịu cộng với ý chí của kẻ bất bại, Tyson Fury đã miệt mài tập luyện trước khi hạ Wilder sau 7 hiệp ở cuộc tái đấu lần hai tại Grand Garden Arena (Las Vegas), giành đai WBC hạng nặng thế giới.
Từ kẻ nghiện rượu, ma túy, bằng tình yêu với boxing, giờ Tyson Fury đã ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao và hướng đến trận đấu thống nhất đai vô địch boxing hạng nặng toàn thế giới với Anthony Joshua.