Cửa hẹp với Indonesia
Huấn luyện viên Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia khẳng định đội bóng của mình có thể lật ngược được thế cờ trước đội tuyển Thái Lan, dù đã để thua với tỉ số 0-4 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.
Tuy nhiên, đây có thể chỉ là liều “doping” tinh thần mà chiến lược gia người Hàn Quốc muốn truyền tải đến các học trò của mình, với mong muốn đội bóng của ông sẽ có một trận chung kết lượt về “chấp nhận được” trước tuyển Thái Lan.
Nếu nhìn vào lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết, thậm chí là không thể tạo được bất kì tình huống đáng chú ý nào trước Thái Lan ở trận lượt đi, có thể thấy Indonesia đã nhập cuộc với tâm lý lo sợ trước đoàn quân của ông Polking.
Việc thua trắng 4 bàn trước tuyển Thái Lan cũng đã phản ánh đúng với thực tế lối chơi của đội tuyển Indonesia ở trận lượt đi. Không còn là một Indonesia chơi tấn công rực lửa, phòng ngự kỉ luật như 2 trận bán kết với chủ nhà Singapore. Chính ông Shin Tae-yong cũng phải thừa nhận đội tuyển Thái Lan quá mạnh, và tâm lý của các cầu thủ Indonesia có phần lo lắng vì phải đối đầu với đối thủ này.
Trở lại với trận chung kết lượt về, tuyển Indonesia bằng mọi giá phải có được bàn thắng. Họ buộc phải chơi tất tay từ những phút đầu trận, khi đó sự nôn nóng cũng như vội vàng triển khi tấn công sẽ là cơ hội để Chanathip Songkrasin tận dụng ở những tình huống tấn công nhanh, qua đó tiếp tục trừng phạt Indonesia.
Có lẽ, nhiệm vụ của đội bóng xứ Vạn đảo có lẽ chỉ là hướng đến một kết quả tốt nhất có thể để chia tay giải đấu bằng kỷ niệm đẹp. Bởi suy cho cùng, AFF Cup 2020 cũng là một giải đấu cực kì thành công với đội tuyển Indonesia cũng như huấn luyện viên Shin Tae-yong.
Tuyển Thái Lan không muốn dừng lại
Tỉ số 4-0 có lẽ là quá an toàn với tuyển Thái Lan để họ nghĩ đến chức vô địch AFF Cup 2020. Bởi rất khó để ông Shin Tae-yong xoay chuyển được thế trận và khiến Thái Lan lỡ cơ hội đòi lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á.
Vậy câu hỏi được đặt ra là, liệu Thái Lan có chọn cách chơi phòng ngự, cất hết các trụ cột để có được một trận chung kết lượt về nhàn nhã, sau đó tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Tất nhiên là không. Huấn luyện viên Polking thừa hiểu, người hâm mộ bóng đá Thái Lan khát khao điều gì ở trận đấu này. Sẽ là rất trọn vẹn và rực rỡ nếu như Thái Lan lại chơi với tinh thần và sự cống hiến như ở trận lượt đi, để ngày người Thái trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á càng rực rỡ và hoành tráng. Và khi Voi chiến đã bung hết sức và cũng muốn chơi một trận đấu tất tay, tuyển Indonesia khó mà cản được họ.
Nên nhớ ở trận lượt đi, sau khi rút những trụ cột như Chanathip, Dangda… ra sân, thì những cầu thủ thay thế cũng có thể đủ sức xuyên thủng mảnh lưới tuyển Indonesia. Điều này cho thấy sức mạnh và sự đồng đều của "Voi chiến", nên việc ông Polking sử dụng ai, đội hình nào để đấu Indonesia có lẽ cũng không quá quan trọng. Và tất nhiên, tuyển Thái Lan sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng đậm.