Tuyển Anh đã mang đến World Cup 2018 một đội hình trẻ nhất giải. Từ con người và lối chơi đều cho thấy những điều mới mẻ. Tam Sư đã không còn những tên tuổi đình đám gây ồn ào, thay vào đó là một thế hệ mới.
Chính điều này đã khiến cho tuyển Anh ở World Cup 2018 trở nên thú vị. Họ khác với sự già cỗi, cũ kỹ mà Đức, Argentina hay Tây Ban Nha mang lại. Cũng vì thế, lối chơi của tuyển Anh dù không tạo ra quá nhiều cảm xúc nhưng mang lại hiệu quả, điều mà Tam Sư thiếu trong nhiều năm qua.
Thế nhưng thất bại của tuyển Anh có thể khiến nhiều người tiếc nuối chứ không bất ngờ. Bởi nhìn cách người Anh đối đầu với Croatia, họ thua đối thủ về bản lĩnh.
Cả hiệp 1, Tam Sư đã chơi tốt và lẽ ra có thể kết thúc trận đấu nếu Harry Kane không vụng về khi đối mặt với thủ thành đối phương. Thế nhưng ở đời cứ gắn chữ “nếu như” thì hẳn sẽ không còn những điều bất ngờ, thú vị.
Khi bước sang hiệp 2, những người trẻ đã biết toan tính cho một kết quả có hậu, họ lại thiếu bản lĩnh khi bị trả giá bởi 2 bàn thua. Nên nhớ, Croatia đã phải bước vào trận đấu thứ 3 liên tiếp phải thi đấu hiệp phụ. Nhìn xem, nhiều cầu thủ Croatia dù đã kiệt sức vẫn cho thấy một sự tự tin đáng kinh ngạc.
Rất nhiều lần các cầu thủ Croatia hò hét nhau, kêu gọi khán giả hãy cổ vũ tinh thần cho họ. Croatia luôn có hơn một thủ lĩnh ở trên sân cùng xốc nhau đứng lên ở thời điểm khó khăn, bế tắc.
Còn với tuyển Anh, họ dường như đã thiếu một thủ lĩnh như vậy. HLV Gareth Southgate đã chuẩn bị tất cả cho trận đấu lịch sử của mình, thế nhưng ông đã bỏ quên điều này khi tính toán đến những thời khắc sống còn mà các học trò sẽ phải trải qua. Harry Kane đeo băng thủ quân, thế nhưng điều duy nhất anh mang lại có lẽ chỉ dừng ở “biểu tượng” của sự may mắn và hiệu quả.
Đội tuyển Anh từng lấy đi nước mắt tuổi thanh xuân của biết bao người trẻ, những người từng yêu mến Tam Sư và giải Ngoại hạng Anh. Bởi họ đã kéo dài ngày trở lại trận bán kết World Cup lên đến 28 năm, và chờ 120 phút để tiếc nuối khi không thể lọt vào chơi trận chung kết sau 52 năm.
Thất bại trước Croatia đã khiến biết bao con tim tan vỡ. Người ta đã chứng kiến những tuyển thủ Anh trẻ trung và đầy nhiệt huyết đã khóc cho tuổi thanh xuân của họ trên sân cỏ nước Nga. Bởi đây mới là kỳ World Cup đầu đời của nhiều tuyển thủ Anh. Họ là những người trẻ và mới chỉ bắt đầu cho những hành trình đầu tiên cùng Tam Sư. Và hy vọng, sau thất bại, họ sẽ đứng lên và để Tam Sư không chỉ còn mãi trong hình hài một gánh xiếc.
“Khôn đâu tới trẻ, khoẻ đâu tới già”, câu tục ngữ này có thể chỉ đúng tương tối trong nhiều trường hợp, hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng, với tuyển Anh thì dường như là điều ứng nghiệm.
Thất bại của những cầu thủ trẻ hôm nay trong một giải bóng đá lớn nhất hành tinh khiến người ta ngẫm về sự gục ngã của những người trẻ trong những dự án cuộc đời. Đăch biệt là những người trẻ khởi nghiệp.
Có lẽ, trong những thời khắc quan trọng, bản lĩnh mới là yếu tố quyết định thành công bên cạnh sức trẻ nhiệt huyết.