Trọng tài giơ biển báo bù giờ 5 phút và ở ngay phút đầu tiên, sau một tình huống đập nhả một chạm vào trung lộ, bóng được chuyền đến vị trí của Tuấn Tài. Đối diện với cầu môn rộng và trước mặt chỉ có thủ môn, tiền đạo này lại dứt điểm quá hiền trúng tay và bóng chạm xà ngang ra ngoài. Chỉ cần tinh tế và lạnh lùng một chút, U22 Việt Nam đã có bàn thắng và chiến thắng.
Rất đáng tiếc, khi cơ hội rõ ràng nhất của U22 Việt Nam bị phung phí và có lẽ, Tuấn Tài sẽ còn nuối tiếc nhiều nếu xem lại tình huống dứt điểm đó. Có nhiều lựa chọn và với một tiền đạo, không được phép bỏ lỡ những cơ hội mười mươi như thế.
Tiền đạo được tín nhiệm cho vị trí trung phong cắm của U22 Việt Nam còn để dấu ấn ở một tình huống khác, đáng tiếc không kém. Phút 72, Xuân Trường có một pha nhấc bóng điệu nghệ loại các hậu vệ để Công Phượng tinh quái chạy chỗ phá bẫy việt vị bang xuống. Thế nhưng, do không quan sát và đủ nhạy cảm, Tuấn Tài dù ở thế việt vị vẫn nhận bóng rồi dứt điểm nên tiếng còi cất lên.
Tuấn Tài đứng dưới hậu vệ và nếu tỉnh táo, đứng im hoặc quay đi để không tham gia tình huống bóng, Công Phượng đã đối mặt với cầu môn trống hoác và có lẽ, bàn thắng đã được ghi.
Trận quyết đấu với U22 Indonesia, U22 Việt Nam làm chủ hoàn toàn trên sân. Với lợi thế chơi hơn người từ ngay đầu hiệp 2, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân khi thế trận một chiều của U22 Việt Nam khiến đối thủ chỉ lo chống đỡ.
Với hàng thủ đứng kín, chơi kỷ luật và rất chắc chắn của U22 Indonesia, U22 Việt Nam dù gây sức ép liên tục, có nhiều pha bóng tiếp cận bóng 16m50 nhưng không tạo ra sự khác biệt ở những tình huống cuối cùng.
Vẫn còn một lựa chọn thay đổi người và nhiều người đã nghĩ đến phương án tung Đức Chinh vào sân để tạo ra đột biến nhờ khả năng tỳ đè, lôi kéo hậu vệ. Thế nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tin tưởng Tuấn Tài, và thật tiếc, trung phong này không thể lên tiếng. Ví dụ như pha bóng đập nhả với Công Phượng ở trung lộ, Tài nhận bóng và có pha xoay người dứt điểm nhưng đi chệch cột dọc do thiếu cảm giác.
Nếu tình huống Quang Hải bị phạm lỗi rõ ràng và trọng tài thổi penalty, U22 Việt Nam đã có thể có bàn thắng. Nếu Tuấn Tài không vô duyên, U22 Việt Nam đã có chiến thắng chứ không phải trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối.
Chỉ có 1 điểm trước U22 Indonesia, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ gặp bất lợi khi phải đá “xanh chín” với U22 Thái Lan trận cuối. Trên lý thuyết, U22 Việt Nam chỉ cần hòa để so chỉ số phụ +11, 12 bàn thắng, 1 bàn thua) với U22 Thái Lan, U22 Indonesia. Và nếu thua, chúng ta sẽ bị loại.
Tự đẩy mình vào thế khó khi ném đi chiến thắng trước U22 Indonesia và U22 Việt Nam chỉ có thể tự trách mình, khi những cơ hội tốt nhất bị bỏ lỡ. Và người sẽ dằn vặt nhất chính là Tuấn Tài, khi ở khoảnh khắc giữa người hùng với tội đồ, tiền đạo này lại không thể đưa bóng vào lưới…