Tối 18.5, trong sự kiện Fighting World tổ chức ở thành phố Karamay, Tân Cương, võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông đã có trận so tài với võ sư Vịnh Xuân - Lữ Cương.
Trước thềm trận đấu, hai bên liên tục đưa ra những lời công kích và tự tin vào chiến thắng của bản thân.
Theo dự đoán của giới chuyên môn, Từ Hiểu Đông chiếm ưu thế rõ ràng so với đối thủ 51 tuổi. Ngoài ưu thế hơn tới 35kg, võ sĩ họ Từ còn cho thấy kỹ năng chiến đấu vượt trội.
Không ngoài dự đoán, những diễn biến trên sàn đấu hoàn toàn nghiêng về võ sĩ tai tiếng họ Từ. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Từ Hiểu Đông liên tục dồn ép và tung hàng loạt đòn đấm về phía võ sư Lữ Cương. Trong khi đó, vị võ sư hơn 50 tuổi chỉ biết né đòn và chờ sự can thiệp của trọng tài.
Dù rất tự tin tuyên bố nắm được điểm yếu của Từ Hiểu Đông trước trận đấu, nhưng võ sư họ Lữ lại chỉ biết chịu trận và hầu như không tung được đòn nào về phía đối thủ. Những "tuyệt kỹ" của Vịnh Xuân quyền cũng không được võ sư U60 thể hiện trong suốt gần 1 phút thi đấu.
Nhận thấy trận đấu diễn ra với thế trận một chiều, trọng tài tuyên bố dừng cuộc so tài giữa Từ Hiểu Đông và Lữ Cương. Võ sĩ MMA 41 tuổi được xử thắng knock-out kỹ thuật. Trận đấu mà rất nhiều người hâm mộ võ thuật Trung Quốc chờ đợi chỉ kéo dài vỏn vẹn 47 giây.
Ngay khi trận đấu kết thúc, võ sư Lữ Cương đã phải nhập viện để điều trị chấn thương: "Lữ Cương không còn sức khi bị Từ Hiểu Đông liên tục đấm vào mũi và đầu. Võ sư đã vẫy tay để kết thúc trận chiến. Ông bị gãy mũi và được đưa đến bệnh viện điều trị ngay sau đó".
Trong khi Từ Hiểu Đông vẫn khỏe mạnh và di chuyển linh hoạt, võ sư Vịnh Xuân lại bê bết máu trên mặt và liên tục thở gấp. Nếu không có sự can thiệp của trọng tài, Lữ Cương chắc hẳn sẽ phải chịu thêm những cú đấm trời giáng của Từ Hiểu Đông.