Hiện Man Utd đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Liverpool tới 22 điểm, kém 7 điểm so với đội đứng thứ 4 và chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 6 điểm. Đây là khởi đầu tồi tệ nhất của Quỷ đỏ tại Premier League trong vòng 31 năm qua.
Trong khi đó, Premier League xứng danh là giải đấu “xay huấn luyện viên” và mùa giải này cũng vậy.
Watford đã sa thải 2 huấn luyện viên là Javi Gracia và Quique Sanchez Flores. Tottenham đã nói lời từ biệt Pochettino cuối tháng vừa rồi và nạn nhân mới đây nhất là Unai Emery của Arsenal.
Huấn luyện viên của Everton, Marco Silva cũng đang trong tầm ngắm và dĩ nhiên, sức ép tới Solskjaer ngày càng tăng, nhất là khi Quỷ đổ sắp phải đối đầu với 2 “hàng khủng” là Tottenham của Mourinho vào sáng thứ 5 (giờ Việt Nam) và Man “xanh” vào thứ Bảy tuần này.
“Không, các cuộc đụng độ này chẳng làm tôi lo lắng thêm”, Solskjaer nói và cho biết đang tập trung tối đa vào công việc của mình.
Solskjaer chia sẻ: “Chẳng thoải mái gì khi chứng kiến các đồng nghiệp mất việc, với 3 người trong thời gian ngắn. Nhưng bóng đá vốn là môn thể thao mà ranh giới thắng thua hay hòa rất mỏng manh. Đôi khi bạn gặp may, đôi khi không nhưng điều đó chẳng làm tôi lo lắng thêm chút nào.
Tôi đã có quá nhiều các trận hòa, dĩ nhiên cả thua nữa. Nhưng có những trận hòa đáng lẽ chúng tôi đã có thể thắng. Bóng đá là vậy và kết quả luôn quan trọng.
Chúng tôi đang không hạnh phúc. M.U biết có thể làm tốt hơn và đang làm việc cật lực để có những kết quả tốt hơn. Hiện chúng tôi vẫn chưa có được những kết quả mà chúng tôi xứng đáng được hưởng”, huấn luyện viên “Quỷ đỏ” nói.
Solskjaer cũng cho biết cũng chưa có buổi làm việc đột xuất nào Phó Chủ tịch Ed Woodward để bàn bạc về công việc và tương lai.