Bảng B trước lượt cuối, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có 4 điểm, với các chỉ số bằng nhau (hòa 3-3 và hiệu số cùng 4/4). Iran có 3 điểm còn Marroc sau 2 trận thua đã bị loại.
Trận Bồ Đào Nha – Iran, phút 90 Qauresma có bàn thắng dẫn 1-0 và thời điểm này, Ronaldo cùng các đồng đội đi tiếp với tư cách đội đầu bảng, Tây Ban Nha dù đang thua 1-2 Marocco nhì bảng.
Vài 1 phút sau đó, mọi thứ đảo ngược hoàn toàn theo cách khó tin nhất, với các quyết định của trọng tài thông qua công cụ công nghệ video mang tên VAR.
Khi Aspas làm tung lưới Marocco, trọng tài Ravshan Irmato đã thổi việt vị nhưng sau khi sử dụng VAR, ông Vua sân cỏ này công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha. Cùng lúc đó, sau khi trọng tài Enrique Caceres cho rằng bóng không chạm tay Cedric Soares và không có penalty cho Iran, thế nhưng trước khiếu nại và sức ép, trận đấu được tạm dừng để tham khảo VAR rồi quyết định được đưa ra: Penalty cho và tỷ số là 2-2 cho Iran.
Cứ cho là sự công bằng đi, vậy lý giải ra sao khi bóng tung tay Pepe rõ ràng ngay trước mặt trọng tài nhưng không hề có penalty, cũng không cần nhờ VAR và Marocco thua đau, bị loại thay vì có thể hòa Bồ Đào Nha và còn cơ hội đi tiếp? Hay pha bóng chạm tay Pique bị bỏ qua, quả đánh nguội của Ronaldo xứng đáng là thẻ đỏ trực tiếp lại chỉ có thẻ vàng? Và cả sự hài hước có phần vô lý khi sau một tình huống gây tranh cãi, trọng tài bắt trận Tây Ban Nha – Iran bỗng dưng phải thay tai nghe vì trục trặc?
Đó mới là điều nguy hiểm, đáng sợ và đáng nghi ngờ…