Đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh đã ném đi vô số cơ hội trong hiệp 1. Lần lượt các chân sút TP.HCM bỏ lỡ các tình huống ngon ăn khiến HLV Miura khá bực tức và phải ra sát đường biên đốc thúc.
Đáng chú ý nhất là tình huống Gustavo đối mặt với thủ môn đối phương nhưng dứt điểm khá nhẹ để Tiến Duy phá bóng trước vạch vôi ngay ở phút thứ 3.
Nhìn chung TPHCM chơi lấn lướt hơn Sài Gòn, với lực lượng gồm nhiều gương mặt chất lượng và có lối chơi rõ ràng.
Ở chiều ngược lại, Sài Gòn tỏ ra lép về và không tạo được nhiều tình huống đáng chú ý. Thế trận bế tắc khiến cho NHM có mặt tại sân Thống Nhất nghĩ ngay đến một trận derby nhàm chán. Thế nhưng chính nhờ sự tỏa sáng của tiền vệ Phi Sơn đã giúp cho trận đấu hấp dẫn hơn ở những phút cuối trận.
Đầu tiên là tình huống Phi Sơn chớp thời cơ khi hậu vệ đối phương phá bóng không dứt khoát để đệm bóng vào góc xa khung thành mở tỉ số trận đấu.
Chỉ ít phút sau, cũng chính tiền vệ gốc Nghệ An kiến tạo thuận lợi để ngoại binh Gustavo băng xuống bấm bóng qua đầu thủ môn Đức An nới rộng cách biệt cho đội bóng của Chủ tịch Lê Công Vinh.
Những nỗ lực sau đó chỉ có thể giúp Sài Gòn có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở những giây cuối của trận đấu, nhờ công của ngoại binh Dugary.
Đây là trận thứ 2 liên tiếp, đoàn quân của HLV Phan Văn Tài Em thất bại trên sân nhà và cũng để thua ở những phút cuối trận.