Trò chuyện với mẹ Duy Mạnh về Tết của gia đình trung vệ tuyển Việt Nam

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) |

Bên lề gala trao thưởng Cúp chiến thắng 2018, bà Lê Thị Lan – mẹ trung vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ với Lao Động về Tết của gia đình cũng như chuyện hôn nhân của con trai mình.

Thưa cô, gia đình mình đón Tết Kỷ Hợi có gì đặc biệt không sau một năm mà Duy Mạnh cùng ĐT Việt Nam có nhiều thành công?

Từ sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á, không khí Tết ở nhà năm nào cũng vui hơn. Nhà tôi lúc nào cũng đông người hâm mộ đến hỏi thăm, rồi cả chính quyền huyện, xã, thôn, bà con lối xóm cũng đến đông vào dịp Tết. Tết của gia đình đã vui hơn. Như hôm 28 Tết, gia đình cùng có làm cơm tất niên 6-7 mâm mời họ hàng, hàng xóm...   

Mọi người đến nhà đông thường xuyên trong dịp Tết có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của gia đình mình?

Thực sự, tôi vui khi được đón tiếp mọi người, trong đó có nhiều nhà báo, phóng viên. Điều đó làm cho không khí Tết của gia đình vui hơn chứ không có ảnh hưởng gì. Đó là điều vinh dự mà gia đình tôi có được.

Duy Mạnh từ nhỏ đến lớn có sở thích hay thói quen đặc biệt gì vào dịp Tết không, thưa cô?   

Mạnh thích được về quây quần bên gia đình và vào bếp phụ mẹ nấu nướng.

Mạnh nấu món gì ngon nhất, em ấy có gói được bánh chưng không?

Sườn xào chua ngọt (cười lớn). Còn bánh chưng nhà tôi hơn chục năm nay đều đặt sẵn.

 
Duy Mạnh hạnh phúc khi cùng bố mẹ và người yêu đến dự sự kiện Cúp chiến thắng 2018. Ảnh: D.H

Ngày xưa Duy Mạnh nhìn rất đáng yêu, cô thấy sự thay đổi từ một cậu bé đến một chàng trai mặc vest trưởng thành như bây giờ như thế nào?

Tôi cũng là bậc làm cha, làm mẹ khi nuôi con đến lúc trưởng thành, được hái quả ngọt trong lòng rất xúc động bồi hồi, rất sung sướng.

Trong năm 2018, Duy Mạnh đi thi đấu ở giải nào cũng gặp những chấn thương trầy xước. Khi nhìn những hình ảnh đó, cô nghĩ gì?

Khi nhìn con mình bị dính chấn thương như vậy rất xót xa, nhưng chỉ ngay sau đó lại bình thường. Tôi cảm thấy tự hào vì con đứng lên thi đấu vì màu cờ sắc áo. Ở giải U23 Châu Á, Mạnh có chia sẻ rằng trận chung kết em không thở được mới ra sân.

Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh đã yêu nhau được bao lâu rồi, thưa cô?

Đã gần 3 năm rồi (cười).

Gia đình mình đã mong muốn Duy Mạnh kết hôn chưa?

Mạnh đang lo sự nghiệp, khi nào phải thực sự chín mới nghĩ đến chuyện đó.

Cô ưng ý về nàng dâu tương lai chứ?

Con trai hay con gái (Huyền Trang chị gái Mạnh - PV) nhà tôi, dù yêu ai thì tôi cho lấy, tôi không ngăn cản chuyện đó.

Gia đình mình mong muốn khi nào Mạnh sẽ kết hôn?

Như em Mạnh nói khoảng 25-27 tuổi sẽ kết hôn.

Xin cảm ơn cô!

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN)
TIN LIÊN QUAN

Mẹ hậu vệ Duy Mạnh kể chuyện ngày Tết của con trai

Xuân Mai |

Được biết đến là một cầu thủ khá “gắt” trên sân cỏ nhưng ít ai nghĩ rằng, Duy Mạnh ở ngoài đời lại là một người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình.

Hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ tuyết trắng Thường Châu giành Cúp Chiến thắng

ĐĂNG HUỲNH |

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết trắng Thường Châu sau trận chung kết U23 Châu Á 2018 đã giành giải thưởng Hình ảnh của năm tại giải thưởng Cúp Chiến thắng 2018.

Duy Mạnh một mình hát quốc ca trên khán đài khiến nhiều CĐV xúc động

H.M (T/H) |

Khoảnh khắc Duy Mạnh đứng một mình trên khán đài hát quốc ca khiến không ít người hâm mộ cảm thấy xúc động.

 

 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mẹ hậu vệ Duy Mạnh kể chuyện ngày Tết của con trai

Xuân Mai |

Được biết đến là một cầu thủ khá “gắt” trên sân cỏ nhưng ít ai nghĩ rằng, Duy Mạnh ở ngoài đời lại là một người sống tình cảm và luôn hướng về gia đình.

Hình ảnh Duy Mạnh cắm cờ tuyết trắng Thường Châu giành Cúp Chiến thắng

ĐĂNG HUỲNH |

Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết trắng Thường Châu sau trận chung kết U23 Châu Á 2018 đã giành giải thưởng Hình ảnh của năm tại giải thưởng Cúp Chiến thắng 2018.

Duy Mạnh một mình hát quốc ca trên khán đài khiến nhiều CĐV xúc động

H.M (T/H) |

Khoảnh khắc Duy Mạnh đứng một mình trên khán đài hát quốc ca khiến không ít người hâm mộ cảm thấy xúc động.