VÒNG LOẠI THỨ 2 KHU VỰC CHÂU Á WORLD CUP 2022, THÁI LAN 0-0 VIỆT NAM:

Trận hòa khiến đối thủ phải tôn trọng

GIANG ANH |

Thái Lan với những lợi thế và tâm lý ăn thua quá mức đã bất lực trước lối chơi bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam và một lần nữa suýt phải âm hận, nếu học trò của HLV Park Hang-seo tận dụng tốt cơ hội tạo ra…

“Chìa khóa” Tuấn Anh của thầy Park

Trận thắng Thái Lan 1-0 ở King’s Cup 2019, Đội tuyển Việt Nam thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm Hùng Dũng - Tuấn Anh. Với nhiều người, đó là một thất bại và việc thất thế ở tuyến giữa có nguyên nhân từ sự yếu đuối của Tuấn Anh khi mới trở lại sau chấn thương và tranh chấp kém. Tuy nhiên, ông Park Hang-seo thì không nghĩ thế, nhất là khi tiền vệ này vượt lên được chính mình, chơi tốt khi vẫn được trao cơ hội ở hiệp 2 trước khi rời sân nhường chỗ cho Xuân Trường.

Cặp tiền vệ thử với người Thái, ông Park dùng trong chính trận đấu dự báo đầy thách thức trước Thái Lan. Chính xác, với 45 phút đầu tiên khi hóa giải được sức ép từ phía đối thủ. Tích cực di chuyển, sẵn sàng lao vào tranh chấp và phạm lỗi, dám cầm giữ bóng để chờ phối hợp cùng đồng đội nhờ kỹ năng xử lý tốt với những pha chạm bóng tinh tế, Tuấn Anh khi đá cùng Hùng Dũng và bên cạnh là những đồng đội HAGL như Hồng Duy, Văn Toàn… đã giúp ĐT Việt Nam không bị “đè”. Thái Lan cầm bóng nhiều, đá nhuyễn nhưng không thể tạo ra áp lực thực sự lên cầu môn của Văn Lâm. Họ cũng không tạo ra cơ hội hay có cú sút cầu môn nào, dù nhập cuộc tốt.

Trọng Hoàng tỏ ra lấn lướt so với các tuyển thủ Thái Lan. Ảnh: TT
Trọng Hoàng tỏ ra lấn lướt so với các tuyển thủ Thái Lan. Ảnh: TT

Dù lép vế hơn nhưng không để mất tuyến giữ, giữ được cự ly đội hình nên ĐT Việt Nam xây dựng được hệ thống phòng ngự kín kẽ. Các cầu thủ áo đỏ không bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà và phòng thủ bị động, thế nên khi kiểm soát bóng luôn có phương án tấn công lại, với đủ nhân sự và tốc độ khiến đối thủ phải đề phòng. Có thể nói, lựa chọn bất ngờ mang tên Tuấn Anh cùng với việc chọn Hồng Duy thay Văn Hậu, dùng Văn Toàn chứ không phải Công Phượng là quyết định chuẩn xác của HLV Park Hang-seo để ứng phó với chủ nhà Thái Lan. Cách làm đấu pháp của ông thầy này cũng hay, khi hết Tuấn Anh, Hùng Dũng đến Quang Hải khi Chanathip có bóng là áp sát, thay nhau phạm lỗi ngăn chặn không cho cầm bóng, phát động. 45 phút đầu tiên, ĐT Việt Nam chơi tốt, tạo dựng thế trận chắc chắn và nếu Văn Toàn không dứt điểm chệch cột dọc trong thế đối mặt ở giây thứ 20 thì bàn thắng đã đến.

Tiếc nuối mang tên Văn Toàn

Bởi kiểm soát được trận đấu và có thế trận như ý đồ trong hiệp 1, HLV Park Hang-seo ngay lập tức thay đổi khi phát hiện ra vấn đề của Thái Lan là cặp trung vệ xoay xở chậm, dễ bị qua mặt ở đoạn ngắn. Công Phượng được tung vào sân thay Tiến Linh để phát huy khả năng giữ bóng, đột phá.

Ở thế trận ĐT Việt Nam chơi kỷ luật, kín kẽ và vây ráp tốt, Thái Lan bất lực trong việc tìm đường vào cầu môn, trừ tình huống đúng giây bù giờ không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Văn Lâm. Sự ức chế bắt đầu xuất hiện, khi hết Thitiphan chơi tiểu xảo, đạp thẳng gối Ngọc Hải đến Theerathon đấm thẳng vào mặt Trọng Hoàng. Không chút e ngại, HLV Park Hang-seo sau khi tung Văn Thanh vào thay Trọng Hoàng có dấu hiệu đuối sức do hoạt động liên tục với cường độ cao tiếp tục đưa Văn Hậu thay Duy Mạnh. Quá đáng tiếc cho Văn Toàn ở thế trận phản công nhanh, liên tiếp ở phút 73 và 76 tiền đạo này ném đi cơ hội do những pha xử lý cuối cùng lại hỏng: Cướp được bóng khi trung vệ lỗi, Toàn đi vào trong nhưng căng ngang hỏng và sau đó, anh nhận đường chuyền của Công Phượng thoát xuống, xử lý lỗi không thể dứt điểm cầu môn.

CĐV Việt Nam trên sân Thammasat (Thái Lan). Ảnh: TT
CĐV Việt Nam trên sân Thammasat (Thái Lan). Ảnh: TT

Bộ ba trung vệ bọc lót tốt tạo nên bức tường vững chắc trước vòng 16m50, điềm tĩnh trong các pha tranh chấp và lên bóng có tổ chức, xét về tình huống hãm thành thì ĐT Việt Nam còn nhiều hơn Thái Lan. Và trong một ngày Công Phượng không có cảm giác tốt nhất trong khi Văn Toàn lại hỏng ở những pha bóng cần độ lạnh, thầy trò HLV Park Hang-seo chấp nhận trận hòa 0-0 dù có thể chiến thắng.

Hòa 0-0 trên sân đối thủ ở trận đấu mở màn cho chiến dịch World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã thêm một lần nữa hóa giải được người Thái và khiến đối thủ phải tôn trọng trong sự cay cú.

Đội hình thi đấu đội tuyển Việt Nam: Đặng Văn Lâm; Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Duy Mạnh (Văn Hậu); Hồng Duy, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Trọng Hoàng (Văn Thanh); Văn Toàn, Tiến Linh (Công Phượng), Quang Hải.

GIANG ANH
TIN LIÊN QUAN

ĐT Việt Nam "mỗi người một hướng" sau trận đấu với tuyển Thái Lan

HOÀI MINH |

Theo lịch trình dự kiến, hôm nay (6.9), các tuyển thủ Việt Nam sẽ trở về nước. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo và các cộng sự sẽ bay sang Trung Quốc để hội quân cùng ĐT U22 Việt Nam.

Cảm ơn thầy Park, Tuấn Anh của chúng ta trở lại rồi!

GIANG ANH |

Ở trận đối đầu với ông thầy “hàng hiệu” Akira Nishino mới dẫn dắt Nhật bản chơi rất ấn tượng ở World Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ sự cao tay và cái hay của mình. 

HLV Park Hang-seo: “Tôi xin lỗi vì tấm thẻ vàng không đáng có”

ĐĂNG HUỲNH |

Trong buổi họp báo sau trận đấu với tuyển Thái LanHLV Park Hang-seo tỏ ra rất hối hận về hành vi phản ứng gay gắt dẫn tới việc phải nhận thẻ vàng và sau trận đấu nhận sai, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

ĐT Việt Nam "mỗi người một hướng" sau trận đấu với tuyển Thái Lan

HOÀI MINH |

Theo lịch trình dự kiến, hôm nay (6.9), các tuyển thủ Việt Nam sẽ trở về nước. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo và các cộng sự sẽ bay sang Trung Quốc để hội quân cùng ĐT U22 Việt Nam.

Cảm ơn thầy Park, Tuấn Anh của chúng ta trở lại rồi!

GIANG ANH |

Ở trận đối đầu với ông thầy “hàng hiệu” Akira Nishino mới dẫn dắt Nhật bản chơi rất ấn tượng ở World Cup 2018, HLV Park Hang-seo đã chứng tỏ sự cao tay và cái hay của mình. 

HLV Park Hang-seo: “Tôi xin lỗi vì tấm thẻ vàng không đáng có”

ĐĂNG HUỲNH |

Trong buổi họp báo sau trận đấu với tuyển Thái LanHLV Park Hang-seo tỏ ra rất hối hận về hành vi phản ứng gay gắt dẫn tới việc phải nhận thẻ vàng và sau trận đấu nhận sai, gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.