Trận chung kết lịch sử của U23 Việt Nam: Cảm xúc từ bóng đá đẹp

QUANG ĐẠI |

Quá đẹp, quá lãng mạn, dũng mãnh… là những cảm nhận của người hâm mộ đối với các cầu thủ U23 Việt Nam, với tất cả những gì các chiến binh đã thể hiện trên thảm cỏ giải vô địch U23 Châu Á. Giải Fair-play cho đội tuyển Việt Nam đã nói lên điều đó. 

Theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu từ đầu giải cho đến trận chung kết lịch sử cùng tuyển Uzbekistan, chúng ta có thể cảm nhận và chiêm nghiệm về một thứ bóng đá đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Trước hết, bóng đá đẹp phải có lối chơi hết mình, thăng hoa cùng màu cờ sắc áo của đội tuyển. Trong giải đấu này, tinh thần thi đấu là yếu tố nổi trội nhất, ưu thế lớn của chúng ta mà HLV Park Hang-seo đã khơi dậy, phát huy được. Các cầu thủ, thực sự là những chiến binh, cháy hết mình cho tới giây cuối cùng của trận đấu, không hề có tâm lý buông xuôi, chán nản, cho dù nhiều tình huống rất khó khăn như bị trọng tài xử ép, bị dẫn trước…

Bóng đá đẹp hoàn toàn xa lạ với những hành vi quá khích, tiểu xảo như giả vờ ngã, ăn vạ, câu giờ, hay đá thô bạo, chặt chém, ứng xử thiếu kiềm chế… Xét ở tiêu chí này, tuyển U23 Việt Nam đã chơi rất đẹp. Cho dù vẫn có những tình huống xích mích không tránh khỏi, nhưng nhìn toàn cục, ứng xử của cầu thủ, về phương diện kỹ thuật, cũng như trong các tình huống va chạm… đều chuẩn mực, có tính kỷ luật, văn hóa cao. Điều này thể hiện tính chuyên nghiệp và sự đào tạo, huấn luyện bài bản.

Bóng đá đẹp, còn thể hiện ở kỹ thuật cá nhân điêu luyện, sự phối hợp đồng đội nhịp nhàng, những pha lên bóng đẹp mắt. U23 Việt Nam, đã thể hiện nhiều trận cầu đỉnh cao, phô diễn kỹ thuật siêu đẳng, chiến thuật bài bản, nhịp nhàng, rất hoa mỹ mà không hề kém hiệu quả.

Một yếu tố nữa, vô cùng quan trọng, để tạo thành bóng đá đẹp, đó là các bàn thắng đẹp. Nhiều bàn thắng đẹp đã được ghi bởi các tuyển thủ như Quang Hải, Công Phượng, Đức Chinh… Trong đó, có thể nói bàn thắng của Quang Hải trước đội tuyển Uzbekistan trong trận chung kết thực sự là một siêu phẩm mãn nhãn.

Bóng đá đẹp, đương nhiên phải công bằng. Có một vài trận, chúng ta cho rằng bị trọng tài xử ép, nhưng chúng ta vẫn giành chiến thắng, đó là công bằng. Trận chung kết, chúng ta thua, nhưng cũng rất công bằng, bởi đối thủ mạnh hơn, đá hay hơn. Đặc biệt, vị trọng tài chính cầm còi đêm chung kết, ông ông Ahmed Al-Kaf người Oman, được ghi nhận là rất công tâm, quyết liệt.

Sau giải đấu, chúng ta giành được huy chương bạc, một kết quả mà từ khi khởi đầu, không ai dám nghĩ đến. Nhưng điều quan trọng hơn, là chúng ta được thưởng thức một thứ bóng đá đẹp, đầy cảm xúc và thăng hoa.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo: “Chúng ta đã cố gắng hết mình, tại sao phải cúi đầu”

ĐÌNH THẢO |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đổ gục xuống SVĐ Thường Châu khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thua đối thủ U23 Uzbekistan với tỉ số 1-2 ở trận chung kết. 

U23 Việt Nam vuột cup, ông Park xin lỗi người hâm mộ

HOÀI ĐAN |

Sau khi U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút ở trận chung kết U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam.

Quang Hải ơi, đừng khóc!

QUANG ĐẠI |

Đó là thông điệp mà người hâm mộ muốn nhắn gửi tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải, khi thấy nước mắt anh đã rơi lúc nói về cảm xúc sau trận chung kết lịch sử.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chúng tôi biết ơn các cầu thủ U23 Việt Nam"

Cường Ngô |

Dù Việt Nam chỉ giành được vị trí á quân Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á sau trận thua 2-1 trước Uzbekistan, nhưng các cổ động viên rất hài lòng với phần thể hiện của các chàng trai. Thậm chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam còn đến "chảo lửa" Mỹ Đình hô vang tên các cầu thủ Việt Nam.

Hãy ngẩng cao đầu U23 Việt Nam!

Lê Thanh Phong |

Đội tuyển U23 Việt Nam đã dìu người hâm mộ đi một chặng đường đầy cảm xúc, thưởng thức những đường bóng đẹp mê hồn, những bàn thắng muốn vỡ tim, cám ơn các cầu thủ tài hoa và dũng mãnh.

Thua 1-2 ở phút cuối, U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ

NHÓM PV |

Đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, U23 Uzbekistan có bàn thắng. Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam, bởi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Thua 1-2, U23 Việt Nam giành HCB rất đáng tiếc!

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

HLV Park Hang-seo: “Chúng ta đã cố gắng hết mình, tại sao phải cúi đầu”

ĐÌNH THẢO |

Các cầu thủ U23 Việt Nam đổ gục xuống SVĐ Thường Châu khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thua đối thủ U23 Uzbekistan với tỉ số 1-2 ở trận chung kết. 

U23 Việt Nam vuột cup, ông Park xin lỗi người hâm mộ

HOÀI ĐAN |

Sau khi U23 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút ở trận chung kết U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam.

Quang Hải ơi, đừng khóc!

QUANG ĐẠI |

Đó là thông điệp mà người hâm mộ muốn nhắn gửi tới tiền vệ Nguyễn Quang Hải, khi thấy nước mắt anh đã rơi lúc nói về cảm xúc sau trận chung kết lịch sử.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Chúng tôi biết ơn các cầu thủ U23 Việt Nam"

Cường Ngô |

Dù Việt Nam chỉ giành được vị trí á quân Giải vô địch bóng đá U23 Châu Á sau trận thua 2-1 trước Uzbekistan, nhưng các cổ động viên rất hài lòng với phần thể hiện của các chàng trai. Thậm chí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam còn đến "chảo lửa" Mỹ Đình hô vang tên các cầu thủ Việt Nam.

Hãy ngẩng cao đầu U23 Việt Nam!

Lê Thanh Phong |

Đội tuyển U23 Việt Nam đã dìu người hâm mộ đi một chặng đường đầy cảm xúc, thưởng thức những đường bóng đẹp mê hồn, những bàn thắng muốn vỡ tim, cám ơn các cầu thủ tài hoa và dũng mãnh.

Thua 1-2 ở phút cuối, U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ

NHÓM PV |

Đúng phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, U23 Uzbekistan có bàn thắng. Quá đáng tiếc cho U23 Việt Nam, bởi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Thua 1-2, U23 Việt Nam giành HCB rất đáng tiếc!