Totti chia tay AS Roma: Tạm biệt tình yêu chung thủy cuối cùng của bóng đá

VIỆT HÙNG |

Ngày 29.5, hàng triệu người hâm mộ AS Roma nói riêng và những người yêu mến bóng đá thế giới nói chung đều hướng ánh nhìn về sân Olimpico trong trận đấu giữa AS Roma và Genoa. Tại đó, chàng "Hoàng tử thành Rome" Francesco Totti sẽ chạy những bước cuối cùng trên thảm cỏ Olimpico sau 28 năm dài đằng đẵng...
Phút 54 trong trận đấu giữa AS Roma và Genoa tại vòng 38 Serie A, sân Olimpico bỗng vang lên những tràng pháo tay, đó là khoảnh khắc Totti được tung vào sân thay cho Salah. Cũng như hàng trăm lần được ra sân trong quá khứ, Totti vẫn được chào đón bằng sự hâm mộ cuồng nhiệt của người hâm mộ, thế nhưng lần này là một dịp đặc biệt.
Trận đấu với Genoa sẽ là lần cuối cùng Totti khoác áo AS Roma, khép lại quãng thời gian 28 năm thi đấu cho đội bóng này. Sân Olimpico đã chuẩn bị cờ, hoa, những tấm băng rôn, biểu ngữ, những khán đài đầy màu sắc từ các CĐV,...
Bởi lẽ, những con tim yêu Roma đều hiểu sau ngần đấy năm, họ sẽ phải quên đi một điều quen thuộc: Thấy Totti ra sân thi đấu mỗi tuần.
Những bước chạy cuối cùng của Totti trên thảm cỏ Olimpico. Ảnh: Getty.
Ở tuổi 40, Totti chỉ ra sân khoảng 30 phút cuối trận, nhưng trong lần cuối được thi đấu cho AS Roma, chàng "Hoàng tử thành Rome" đã chạy như thời còn đôi mươi. Thời gian trôi dần từ phút 54 cho đến khi mãn cuộc, những nụ cười, niềm hân hoan dần chuyển sang những giọt nước mắt.
Lần gần nhất người Roma khóc nhiều đến thế có lẽ là chức vô địch Serie A năm 2001, và đó cũng là lần duy nhất Totti được kiêu hãnh nâng chiếc cúp Scudetto trên tay. Từ đó đến nay cũng đã 16 năm. 16 năm là một khoảng thời gian dài đối với một đời người, còn đối với đời cầu thủ, đó có thể là cả sự nghiệp. Totti đã trải qua từng đó thời gian với vô vàn lời mời gọi từ những chân trời khác, những bến đỗ có thể cho anh cái mà bất cứ cầu thủ nào cũng cần, đó là danh hiệu. Nhưng không, anh chọn ở lại AS Roma với một mức lương "bèo bọt" so với giá trị của mình, chọn ở lại Roma để nhìn hết lần này đến lần khác Milan, Inter hay Juve thay nhau lên ngôi.
Bởi đơn giản, Totti yêu Roma đến tận cùng.
Totti là một biểu tượng không thể thay thế của AS Roma. Ảnh: Getty.
Tất cả CĐV đều không kìm được nước mắt trong ngày chia tay Totti. Ảnh: Getty.
Khoảnh khắc trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc cũng là lúc một chiếc áo số 10 khổng lồ có tên Totti được trải ra thảm cỏ Olimpico. Chàng "Hoàng tử" bắt đầu đi dọc sân để chào "người dân" của mình... Và trong những thời khắc cảm động ấy, Totti cũng yếu lòng như bất cứ ai, anh bắt đầu khóc theo hàng vạn CĐV trên khán đài.
Ngày hôm ấy, Totti cũng mang theo gia đình nhỏ đến sân Olimpico như bao lần. Anh dắt cô con gái bé bỏng Gabriel ra sân, nơi có chiếc áo số 10 khổng lồ đã được trải trang trọng. Tất cả cầu thủ và ban huấn luyện của Roma xếp thành hàng 2 bên để vinh danh người đội trưởng vĩ đại. Totti cầm micro trên tay, bắt đầu nói những lời cuối cùng gửi đến người hâm mộ và CLB.
Gia đình nhỏ của Totti. Ảnh: Getty.
Totti gục vào vai người bạn đời của mình. Ảnh: Getty.
"...Được sinh ra ở Rome và trở thành một Romanisti là đặc ấn với tôi. Được trở thành đội trưởng của đội bóng này thật sự là một vinh dự. Các bạn sẽ luôn luôn là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không còn được cống hiến cho mọi người bằng đôi chân của mình nhưng trái tim tôi sẽ luôn hướng về các bạn.
Bây giờ, tôi sẽ đi xuống cầu thang và vào phòng thay đồ - nơi đã chào đón khi tôi còn nhỏ và giờ đây khi ra đi, tôi đã là một người trưởng thành. Tôi tự hào và hạnh phúc vì đã có 28 năm tại đây. Tôi yêu các bạn..."
Cả sân Olimpico vang lên những lời tri ân: "Cảm ơn Totti", "Tôi yêu Totti", "Totti là Roma",...
Những sự ngưỡng mộ và trân trọng nhất của CLB dành cho Totti. Ảnh: REUTERS.
28 năm với một CLB, 28 năm chung thủy với một tình yêu Roma, từng đó là đủ để Totti trở thành vị hoàng tử vĩ đại trong lòng người dân thủ đô nước Ý.
Tình yêu của Totti dành cho Roma sẽ tựa một cuốn truyện cổ tích, như những lời cuối cùng anh nói trên thảm cỏ Olimpico...
"...Tôi muốn dành tặng bức thư này đến tất cả các bạn, cho tất cả những đứa trẻ đã ủng hộ tôi, cho những đứa trẻ của ngày hôm qua, những người đã trưởng thành và trở thành cha mẹ, cũng như những đứa trẻ của ngày hôm nay, những người có lẽ đã hét lên 'Tottigol'. Tôi muốn nghĩ rằng đối với các bạn, sự nghiệp của tôi đã trở thành một câu chuyện cổ tích để bạn có thể kể lại..."

Tạm biệt Francesco Totti - Người con bất tử thành Rome...

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

AS Roma thắng nghẹt thở 3 - 2 trước Genoa và lời chia tay ngọt ngào cho Totti

Văn Thắng |

Vòng 38 Serie A, AS Roma có cuộc tiếp đón Genoa trên sân nhà. AS Roma đã có một trận đấu khá vất vả khi để cho Genoa dễ dàng có 2 bàn thắng do công của Pellegri (3'), Lazovic (79'). Tuy nhiên, đẳng cấp của AS Roma vẫn được thể hiện đúng lúc với 3 bàn thắng do công của Dzeko (10'), De Rossi (74'), Perotti (90'). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Totti trong màu áo AS Roma.

Roma thua đau Lazio 1 - 3 trong trận derby cuối cùng của Totti

Văn Thắng |

Vòng 34 Serie A, AS Roma có cuộc tiếp đón Lazio trên sân nhà. Trong trận derby có thể là cuối cùng của Totti, các cầu thủ Roma đã lập tức lao lên phần sân Lazio. Tuy nhiên chính Lazio mới là đội thi đấu hiệu quả hơn khi có được 3 bàn thắng do công của Keita 12', 86'; Basta 50'. Nỗ lực của AS Roma chỉ giúp họ có 1 bàn thắng do công của De Rossi 45'. Totti dù vào sân phút cuối trận cũng không thể mang lại chiến thắng cho đội nhà. Totti có thể sẽ giải nghệ sau mùa giải năm nay. Nhưng khát khao cống hiến của anh sẽ còn mãi theo thời gian.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

AS Roma thắng nghẹt thở 3 - 2 trước Genoa và lời chia tay ngọt ngào cho Totti

Văn Thắng |

Vòng 38 Serie A, AS Roma có cuộc tiếp đón Genoa trên sân nhà. AS Roma đã có một trận đấu khá vất vả khi để cho Genoa dễ dàng có 2 bàn thắng do công của Pellegri (3'), Lazovic (79'). Tuy nhiên, đẳng cấp của AS Roma vẫn được thể hiện đúng lúc với 3 bàn thắng do công của Dzeko (10'), De Rossi (74'), Perotti (90'). Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Totti trong màu áo AS Roma.

Roma thua đau Lazio 1 - 3 trong trận derby cuối cùng của Totti

Văn Thắng |

Vòng 34 Serie A, AS Roma có cuộc tiếp đón Lazio trên sân nhà. Trong trận derby có thể là cuối cùng của Totti, các cầu thủ Roma đã lập tức lao lên phần sân Lazio. Tuy nhiên chính Lazio mới là đội thi đấu hiệu quả hơn khi có được 3 bàn thắng do công của Keita 12', 86'; Basta 50'. Nỗ lực của AS Roma chỉ giúp họ có 1 bàn thắng do công của De Rossi 45'. Totti dù vào sân phút cuối trận cũng không thể mang lại chiến thắng cho đội nhà. Totti có thể sẽ giải nghệ sau mùa giải năm nay. Nhưng khát khao cống hiến của anh sẽ còn mãi theo thời gian.