U19 nữ Việt Nam thất thủ 2-5 trước Australia
Chiều 22.10, trên SVĐ Jiangsu Training Base (TP Nam Kinh, Trung Quốc), U19 nữ Việt Nam đã để thua 2-5 trước U19 nữ Australia. Thầy trò HLV Vũ Bá Đông đã có trận đấu chia tay VCK U19 nữ châu Á 2017 đáng khen ngợi khi thi đấu đầy tự tin và ghi 2 bàn thắng.
Trong khi bảng A đã xác định được 2 đại diện vào bán kết gồm CHDCND Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc thì cục diện bảng B vẫn chưa thể ngã ngũ và phải đợi đến khi các trận đấu lượt cuối diễn ra chiều nay kết thúc mới xác định được 2 đội đầu bảng lọt vào bán kết. Nếu như U19 nữ Nhật Bản chỉ cần tối thiểu 1 trận hòa trước U19 nữ Hàn Quốc sẽ giành chắc 1 vé thì U19 nữ Australia buộc phải thắng U19 nữ Việt Nam mới có cơ hội cạnh tranh tấm vé còn lại.
Trận đấu diễn ra cùng giờ giữa U19 nữ Nhật Bản và U19 nữ Hàn Quốc cũng kết thúc với chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ hoa anh đào. Như vậy, với kết quả này, bảng B xác định 2 đại diện vào thi đấu bán kết gồm Nhật Bản và Australia.
Theo kế hoạch, sáng mai (23.10), đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ lên đường quay trở về Hà Nội. Toàn đội sẽ quá cảnh tại sân bay quốc tế Thẩm Quyến trước khi có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài lúc 20h35 cùng ngày, kết thúc chuyến thi đấu tại VCK U19 nữ Châu Á 2017.
Công Phượng không gặp chấn thương nặng
Trong trận đấu giữa Quảng Nam và HAGL trên sân Tam Kỳ, Công Phượng đã phải rời sân sớm ngay ở phút thứ 10 trong trận đấu với Quảng Nam vì chấn thương. May thay, theo chẩn đoán ban đầu, vấn đề ở chân của anh không nghiêm trọng.
Bác sĩ Đồng Xuân Lâm cho biết: “Nhận xét ban đầu thì chấn thương của Phượng không nặng lắm. Tuy nhiên cậu ấy sẽ phải đi chụp cộng hưởng từ (MRI) vào ngày mai. Căn cứ từ chụp hình cấu trúc giải phẫu, HAGL mới xác định rõ được mức độ chấn thương của Phượng như thế nào. Hiện tại, đội bóng đang di chuyển từ Quảng Nam về Pleiku”.
HLV Dương Minh Ninh khẳng định không bị sức ép
Ngay trận đấu đầu tiên lên thay người đồng nghiệp Nguyễn Quốc Tuấn, HLV Dương Minh Ninh đã giúp HAGL giành được một điểm quý giá trên sân của đội đầu bảng Quảng Nam. Ông cho biết: “Tôi mới lên thay anh Tuấn nên có một số thay đổi về cách chơi. Những trận trước, HAGL cũng chơi tốt nhưng không biết cách ghi bàn và hàng thủ hay mắc lỗi. Nhưng trận này, toàn đội đã khắc phục được một số vấn đề. Tôi rất hài lòng khi có được một điểm.
Tôi làm tạm quyền nên không có sức ép gì cả, quan trọng là toàn đội phải vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Giám đốc Kỹ thuật mới đến nhưng ông ấy đã có những tư vấn và được áp dụng ngay ở trận đấu với Quảng Nam”.