Tiết lộ từ mẹ cầu thủ Văn Toàn: Chưa biết chữ đã đọc vanh vách tên cầu thủ nước ngoài

Dung Hà |

Tăng Thị Đua - mẹ cầu thủ Văn Toàn tâm sự, cậu con trai mình từ lúc còn chưa biết chữ đã cùng bố xem các giải đấu quốc tế qua ti vi, gọi vanh vách tên một số cầu thủ nước ngoài.

16h chiều 29.8, trận bán kết ASIAD giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hàn Quốc, lúc này, tại gia đình cầu thủ Văn Toàn ở Hải Dương, ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị các công việc để theo dõi trận đấu quan trọng.

Chưa biết chữ đã đọc vanh vách tên cầu thủ nước ngoài

Chia sẻ với phóng viên, bà Tăng Thị Đua - mẹ Văn Toàn - cho biết, từ năm 8 tuổi, Toàn đã xa gia đình để theo đuổi sự nghiệp.

"Mê bóng đá từ lúc chưa biết đi, từ khi chưa biết chữ, Toàn đã cùng bố xem các giải đấu quốc tế qua tivi, gọi vanh vách tên một số cầu thủ nước ngoài khiến ai nấy đều ngạc nhiên", bà Đua cho hay.

Văn Toàn mê bóng đá từ nhỏ, 8 tuổi đã xa gia đình theo đuổi sự nghiệp.
Văn Toàn mê bóng đá từ nhỏ, 8 tuổi đã xa gia đình theo đuổi sự nghiệp.

Từ khi con trai theo đuổi sự nghiệp, tham gia các giải đấu từ Nam ra Bắc, bà Đua đều theo sát con, cùng con trên nhiều trận đấu để cổ vũ tinh thần cho con trai.

"Giờ tôi ăn cũng bóng đá, ngủ cũng bóng đá, tình yêu bóng đá của con trai lan rộng ra cả gia đình và hàng xóm" - bà Đua chia sẻ.

Vào sân sẽ nỗ lực hết mình

Chia sẻ với phóng viên trước trận đấu kịch tính của tuyển U23 Việt Nam trước Hàn Quốc, mẹ Văn Toàn bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực của con trai và toàn đội.

"Tôi rất hiểu con trai mình. Mỗi khi được trao cơ hội vào sân là Toàn sẽ nỗ lực hết mình để xứng đáng với sự tin tưởng của Ban huấn luyện" - bà Đua cho biết.

Mẹ Văn Toàn trân trọng từng thành tích mà con trai đạt được.
Mẹ Văn Toàn trân trọng từng thành tích mà con trai đạt được.

Theo bà Đua, từ ngày vào đội tuyển, Toàn có rất ít thời gian cho gia đình, mỗi khi có thời gian về thăm nhà, Toàn chỉ thích ăn cơm do tự tay mẹ nấu, đặc biệt là món trứng vịt luộc.

"Toàn chỉ thích ăn cơm tôi nấu, dù chỉ đơn giản với rau, cà đạm bạc. Mỗi lần nhìn con trai ăn cơm với gia đình, tôi lại xúc động, động viên con giữ sức khỏe để thi đấu tốt nhất có thể".

Theo lời bà Đua, Văn Toàn sống tình cảm, biết nhường nhịn mọi người. Có chuyện gì vui hay buồn, hai mẹ con thường nói chuyện với nhau hàng ngày. 

"Tôi bị bệnh đau đầu nên mỗi lần gọi về nhà không thấy mẹ nghe máy là Toàn lại lo tôi ốm. Những lúc ấy tôi phải giải thích mãi Toàn mới tin là mình vẫn khỏe mạnh để con yên tâm tập luyện" - bà Đua tâm sự.

Dung Hà
TIN LIÊN QUAN

Đang phát 1.000 áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Cường Ngô |

Để tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt Nam từ quê nhà, một công ty đồng phục tại Hà Nội đã chuẩn bị hơn 1.000 áo phông cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng phát miễn phí cho các cổ động viên.

Minh Vương lập siêu phẩm sút phạt, U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 1-3

ĐÌNH THẢO |

Dù rất nỗ lực với một siêu phẩm sút phạt của Minh Vương nhưng chung cuộc, U23 Việt Nam đã để thua U23 Hàn Quốc 1-3. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn một trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nam tại ASIAD 18.

Trước trận U23 Việt Nam–U23 Hàn Quốc: Tiếng cồng chiêng rộn rã tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng

Quách Du |

Trưa ngày 29.8, tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng (làng Bào, Xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) hầu hết từ người thân, làng xóm đều náo nức tập trung cổ vũ cho toàn đội bóng U23 Việt Nam trước trận bán kết với Hàn Quốc tại ASIAD 2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đang phát 1.000 áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Cường Ngô |

Để tiếp lửa cho đội tuyển Olympic Việt Nam từ quê nhà, một công ty đồng phục tại Hà Nội đã chuẩn bị hơn 1.000 áo phông cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng phát miễn phí cho các cổ động viên.

Minh Vương lập siêu phẩm sút phạt, U23 Việt Nam thua U23 Hàn Quốc 1-3

ĐÌNH THẢO |

Dù rất nỗ lực với một siêu phẩm sút phạt của Minh Vương nhưng chung cuộc, U23 Việt Nam đã để thua U23 Hàn Quốc 1-3. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo vẫn còn một trận đấu tranh HCĐ môn bóng đá nam tại ASIAD 18.

Trước trận U23 Việt Nam–U23 Hàn Quốc: Tiếng cồng chiêng rộn rã tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng

Quách Du |

Trưa ngày 29.8, tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng (làng Bào, Xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) hầu hết từ người thân, làng xóm đều náo nức tập trung cổ vũ cho toàn đội bóng U23 Việt Nam trước trận bán kết với Hàn Quốc tại ASIAD 2018.