Sau trận thua 0-1 trước Uruguay ở trận ra quân, ĐT Ai Cập thắp lên hi vọng trong trận đấu với chủ nhà Nga khi có sự trở lại của ngôi sao Salah, cái tên mà người hâm mộ (NHM) Ai Cập tin tưởng sẽ tỏa sáng.
Thế nhưng, Salah cũng chịu chung số phận giống những ngôi sao trước đó như Messi hay Neymar, anh hoàn toàn bị hàng phòng ngự của ĐT Nga khóa chặt khiến cho số 10 của Ai Cập không có khoảng trống để thể hiện.
Trong khi đó, ĐT Nga tiếp tục cho thấy một lối chơi cực kì ấn tượng với sự cơ động ở hành lang 2 cánh. Trung phong cắm Dzyuba được sử dụng như một mũi tấn công cực kì nguy hiểm ở khu vực trước vòng cấm ĐT Ai Cập. Không ít lần, tiền đạo cao 1m96 khiến cho khung thành thủ môn El Shenawy đặt trong tình trạng báo động.
Nếu như hiệp 1 hai đội thi đấu cực kì bế tắc, thì hiệp 2 lại chứng kiến sự bùng nổ của ĐT Nga.
Phút 47, trong một nỗ lực phá bóng, đội trưởng Fathi đã lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà, giúp ĐT Nga vượt lên dẫn trước 1-0. Nôn nóng dâng cao đội hình sau bàn thua, ĐT Ai Cập tiếp tục nhận thêm bàn thua ở phút 59. Từ một pha phối hợp rất hay bên cánh phải. Bóng được đưa xuống sát đường biên ngang trước khi căng vào vòng cấm địa cho Cheryshev dứt điểm tung lưới ĐT Ai Cập.
Chưa kịp định thần sau bàn thua thứ 3, lưới của thủ môn El Shenawy lại lần thứ 3 rung lên sau cú dứt điểm tinh tế của Dzyuba.
Những nỗ lực sau đó của Ai Cập cũng chỉ giúp cho họ có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 trên chấm 11m sau khi được hưởng một quả penalty. Người lập công cho ĐT Ai Cập là Salah.
Giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp, ĐT Nga tràn đầy cơ hội lọt vào vòng knock out. Trong khi đó, trận thua này nhiều khả năng khiến Salah và các đồng đội ngậm ngùi chia tay giải đấu sớm.