Tiếp CLB Campuchia Boeung Ket Angkor tại trận lượt đi, thầy trò HLV Võ Đình Tân được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng khi mà đội bạn không có trong đội hình chân sút lợi hại Chan Vathanaka.
Nỗ lực đôi chủ nhà được đền đáp từ ngay khoảng đầu thời gian kể từ tiếng còi khai cuộc được cất lên. Phút thứ 8, cầu thủ Lê Duy Thanh trong một pha xử lí bóng, bóng đi thẳng đập chân một cầu thủ đội khách rồi đi vào khung thành trong sự ngỡ ngàng của thủ môn.
Tuy nhiên, Nhật Nam để mắc lỗi với cầu thủ Campuchia trong vòng cấm khi đồng hồ chỉ phút 39. Trên chấm 11m, Maycon Rogerio Silva Calijuri đã không để xảy ra sai sót gì, ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Những phút thi đấu sau đó là màn trình diễn ấn tượng và để lại dấu ấn của cầu thủ Youssouf Toure. Cuối hiệp một, chính cầu thủ này một mình loại bỏ hàng hậu vệ của đội khách trước khi nâng tỉ số lên 2-1 bằng một cú sút rất nghệ thuật. Sau khi đối phương cân bằng tỉ số 2-2, Toure còn có pha dứt điểm đẳng cấp nữa nâng tỉ số lên 3-2.
Màn rượt đuổi tỉ số vẫn chưa đến hồi kết, cuối trận, mỗi đội có thêm bàn thắng nữa, riêng Youssouf Toure khép lại ngày đấu bùng nổ với việc hoàn tất cú hat-trick, nâng tỉ số lên 4-3.
Tuy nhiên, sự nổi bật của yếu tố cá nhân là chưa đủ để khắc phục sai lầm trong hàng phòng ngự. Ngay sau đó CLB BVN bị đội khách gỡ hòa 4-4, tác giả của bàn thắng quân bình này là Maycon Rogerio Silva Calijuri.
Trận đấu khép lại trong cảm xúc đầy tiếc nuối của các cầu thủ Sanna Khánh Hòa cũng như người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy. Với tỉ số hòa này, thầy trò ông Võ Đình Tân gặp khá nhiều bất lợi trong trận lượt về trên sân khách ngày 13.12 tới.