Trước khi bước vào thi đấu lượt cuối cùng, SLNA cùng có 10 điểm như Persija Jakarta (Indonesia), đội sẽ làm khách trên sân của Tampines Rovers ở lượt đấu này. Đội bóng xứ Nghệ xếp sau vì chỉ số phụ.
Đây là trận đấu mà SLNA chỉ mang 16 cầu thủ đi và thiếu vắng nhiều trụ cột. Trước trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Huy Hoàng cho biết: “Chúng tôi không có sự phục vụ của một số cầu thủ quan trọng nhưng SLNA sẽ cố gắng nỗ lực cống hiến hết mình...”.
Cả hai đội đã tạo ra màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn trong hiệp 1. Với lợi thế sân nhà, Johor Darul Ta’zim đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút thứ 36 do công của Safawi Rasid. Và cũng chỉ 3 phút sau, Syafiq Ahmad đã nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Thế nhưng lần lượt Nguyễn Việt Nguyên và Hồ Tuấn Tài đã đã giúp SLNA san bằng cách biệt ở những phút cuối hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Safiq Rahim là người đã có pha lập công giúp Johor Darul Ta’zim nâng tỉ số lên 3-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Kết quả này khiến SLNA ngậm ngùi ở vị trí thứ 2 bảng H, bởi lẽ ở trận đấu cùng giờ, Persija Jakarta đã giành chiến thắng trước Tampines Rovers qua đó giành ngôi đầu bảng với 13 điểm và lấy vé đi tiếp.
Đội bóng xứ Nghệ lọt vào vòng knock-out với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nếu Home Utd thất bại trước Ceres với cách biệt 5 bàn trở lên tại lượt trận cuối cùng bảng F vào chiều mai 25.4.